Thương bạn trai đi làm nhiều, Châu Bùi nấu món Hà Nội cho Binz, nam rapper đập bàn đứng dậy

"Mình phải hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh ạ! Xin mời cả nhà bữa tối ngon miệng với bún sườn chua Hà Nội dấu yêu", nữ người mẫu chia sẻ.

Không chỉ xinh đẹp, đa tài, fashionista Châu Bùi còn đảm đang, nấu ăn ngon. Sống cùng Binz, người đẹp đã chăm sóc bạn trai chu đáo, vào bếp đãi anh nhiều món ngon. Mới đây, cô trổ tài nấu món bún sườn chua Hà Nội cho nam rapper thưởng thức. Cô nói: "Em thấy anh đi làm nhiều nên em làm bún sườn chua Hà Nội cho anh. Anh ăn thử đi".

Nếm thử một miếng, Binz đập bàn đứng dậy. Châu Bùi bày tỏ: "Mình phải hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh ạ! Xin mời cả nhà bữa tối ngon miệng với bún sườn chua Hà Nội dấu yêu", nữ người mẫu chia sẻ. Sự thực đó chỉ là "nét diễn" của Binz mà thôi, sau đó anh liền bày tỏ sự "hâm mộ" không ngớt với món bạn gái nấu.

Xem clip Châu Bùi nấu bún sườn chua Hà Nội cho Binz.

Thương bạn trai đi làm nhiều, Châu Bùi nấu món Hà Nội cho Binz, nam rapper đập bàn đứng dậy - 1

Người đẹp đã chuẩn bị nguyên liệu rất cầu kỳ như sườn non cọng và sườn già, mọc bao gồm thịt xay, mộc nhĩ, nấm hương. Bên cạnh đó là cà chua, dọc mừng, sấu, hành lá, gừng và các gia vị. Nồi nước dùng được cô hầm trong 4 tiếng, rất đậm vị. Cô còn tiết lộ bí quyết: "Đặc biệt, nấu nước dùng cùng với sấu và phần đuôi hành lá để cho nước được thơm và đậm đà hơn nha".

Thương bạn trai đi làm nhiều, Châu Bùi nấu món Hà Nội cho Binz, nam rapper đập bàn đứng dậy - 2

Mọc được cô làm như sau: Thịt xay, mộc nhĩ, nấm hương cùng một ít gia vị như nước mắm, tiêu, bột ngọt, hạt nêm rồi vo thành cục tròn và bỏ vào nấu chung với nồi nước sườn.

Thương bạn trai đi làm nhiều, Châu Bùi nấu món Hà Nội cho Binz, nam rapper đập bàn đứng dậy - 3

Nữ người mẫu sinh năm 1997 rất thích thú khi nấu món ăn này. Cô cho biết: "Sấu xách tay từ Hà Nội đầy vị quê hương".

Thương bạn trai đi làm nhiều, Châu Bùi nấu món Hà Nội cho Binz, nam rapper đập bàn đứng dậy - 4

Cuối cùng, mỹ nhân Gen Z thêm chút hành, tiêu cho trọn vị rồi dọn món ăn ra để cho bạn trai thưởng thức.

Thương bạn trai đi làm nhiều, Châu Bùi nấu món Hà Nội cho Binz, nam rapper đập bàn đứng dậy - 5

Thương bạn trai đi làm nhiều, Châu Bùi nấu món Hà Nội cho Binz, nam rapper đập bàn đứng dậy - 6

Khi nếm một miếng, Binz đập bàn đứng dậy khiến mọi người không khỏi "giật mình". Tuy nhiên đó chỉ là "nét diễn" của anh mà thôi. 

Thương bạn trai đi làm nhiều, Châu Bùi nấu món Hà Nội cho Binz, nam rapper đập bàn đứng dậy - 7

Thương bạn trai đi làm nhiều, Châu Bùi nấu món Hà Nội cho Binz, nam rapper đập bàn đứng dậy - 8

Sau đó, chàng rapper liên tục thể hiện cử chỉ nụ hôn hay trái tim để bày tỏ sự "hâm mộ" với món ăn mà bạn gái mất công làm cho mình.

Thương bạn trai đi làm nhiều, Châu Bùi nấu món Hà Nội cho Binz, nam rapper đập bàn đứng dậy - 9

Châu Bùi tự hào với thành phẩm. Cô thổ lộ: "Chúc cả nhà mình có một bữa ăn ngon ơi là ngon nha. Mọi người cùng thử công thức này và cho Châu biết kết quả với nha". Dân mạng dí dỏm bình luận: "Họ yêu nhau nhưng người đói là tôi". Không ít fan cũng rần rần hỏi xin người đẹp công thức nấu món bún này.

Cụ thể công thức làm bún sườn chua Hà Nội của Châu Bùi như sau:

Thương bạn trai đi làm nhiều, Châu Bùi nấu món Hà Nội cho Binz, nam rapper đập bàn đứng dậy - 10

ANNE

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cảm thức thời gian trong thơ Lê Cảnh Nhạc

Cảm thức thời gian trong thơ Lê Cảnh Nhạc

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc sinh ngày 15/8/1957, quê Vũ Quang, Hà Tĩnh. Tốt nghiệp Đại học tại Liên xô (cũ); Tiến sĩ Giáo dục học; nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số. Tổng Biên tập Báo Gia đình và Xã hội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (từ tháng 1/1996), hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Tưởng nhớ nhà văn Đỗ Kim Cuông đọc lại tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ”

Tưởng nhớ nhà văn Đỗ Kim Cuông đọc lại tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ”

Trong di sản hơn hai chục tác phẩm để lại, tiểu thuyết “Phòng tuyến sông Bồ” (NXB Văn học, 2009) là cuốn tiểu thuyết thứ 11 của Nhà văn Đỗ Kim Cuông. Sau “Phòng tuyến sông Bồ”, ông đã cho in các tiểu thuyết “Sau rừng là biển” (NXB Lao động, 2011), “Trang trại Hoa hồng” (NXB Hội Nhà văn, 2016) và “Những chiếc mặt nạ” (NXB Sân khấu, 2017). Tôi không có điều kiện đọc hết cá