Từ chối giúp con trai trả khoản nợ 4 tỷ, con lạnh lùng nói một câu làm vợ chồng tôi hoảng loạn
Tuần vừa rồi, có nhiều người lạ đến đòi tiền con trai tôi, tổng số tiền cháu nợ người ta lên đến 4 tỷ. Nghe số tiền đó, tôi choáng váng đến nỗi ngất ngay tại chỗ.
Mấy năm nay, đồng nghiệp và bạn bè của tôi than vãn rất nhiều về những đứa con. Cô bạn thân tâm sự:
“Con gái tôi bướng bỉnh, nói chưa xong con đã cãi xong, cứ mở miệng ra là nói láo lếu với mẹ. Con đi học về sớm nhưng không chịu cắm nồi cơm, tôi nhắc nhở thì con nói mệt mỏi, không thiết làm gì.
Những ngày nghỉ, tôi nhắc con dọn dẹp phòng cho sạch sẽ nhưng con chỉ cắm mặt vào điện thoại, tôi nói thì con quát lớn đuổi mẹ khỏi phòng. Nhìn phòng con bừa bộn, tôi phải cắn răng chịu đựng vào trong lau chùi. Nói nhiều thì mẹ con lại mâu thuẫn, gia đình căng thẳng nên đành im lặng làm việc cho xong”.
Có người đồng nghiệp của chồng tôi than phiền về con:
“Vợ chồng vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học, vậy mà con không chịu học hành, lấy tiền học thêm đi tụ tập với bạn bè. Tôi tìm đến nơi con đang đàn đúm bắt về thì 2 bố con xảy ra to tiếng. Con còn lớn tiếng đuổi tôi về, nếu không về thì sẽ bỏ nhà đi luôn cho tôi vừa lòng”.
Nghe những đứa con bất hảo của bạn bè mà vợ chồng tôi thấy bản thân thật may mắn, có 2 đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo và hiểu chuyện. Hiện tại, các con tôi đã lập gia đình cả rồi. Con gái lấy chồng xa nhà nhưng con trai lại đang sống chung với vợ chồng tôi.
Người đồng nghiệp của chồng tôi than phiền về con. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã về hưu, hằng ngày chỉ ăn và chăm sóc cháu nội cho các con đi làm. Thu nhập của vợ chồng con trai tôi chưa đầy 20 triệu, thương con cháu nên hàng tháng, tôi chi toàn bộ tiền ăn và điện nước. Tiền các con kiếm được chỉ để tiết kiệm và nuôi cháu.
Tuy các con đã lớn nhưng tôi vẫn khuyên bảo:
“Đồng tiền khó khăn lắm mới kiếm được, chồng phải đưa lương cho vợ giữ. Mỗi khi mua gì thì phải cân nhắc xem thứ đó có cần thiết không rồi hãy xuất tiền. Đừng mua về rồi bỏ xó 1 chỗ rất lãng phí”.
Lần nào các con cũng vâng dạ nên chúng tôi rất yên tâm. Tháng trước, tôi còn vỗ ngực nói với chồng là có những đứa con ngoan, về già sẽ được an nhàn và thảnh thơi. Chồng tôi còn tự nhận bản thân biết cách dạy dỗ nên mới có những đứa con ngoan như thế.
Niềm vui của chúng tôi chưa tày gang đã xảy ra chuyện động trời. Tuần vừa rồi, có nhiều người lạ đến đòi tiền con trai tôi, tổng số tiền cháu nợ người ta lên đến 4 tỷ. Nghe số tiền đó, tôi choáng váng đến nỗi ngất ngay tại chỗ. Lúc tỉnh dậy thì chỉ có chồng con ở bên cạnh và cốc chén vỡ linh tinh khắp nhà.
Chồng tôi bức xúc kể lại:
“Khi bà ngất, mấy người đó không buông tha và ép tôi phải đưa ra ngày trả nợ, nếu không thực hiện được họ tiếp tục đến quậy phá. Tôi lo cho tính mạng của bà nên đã hứa đại vào tuần tới”.
Nghe số tiền đó, tôi choáng váng đến nỗi ngất ngay tại chỗ. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi làm việc cực nhọc vất vả cả đời mới tích lũy được vài tỷ để dưỡng già, sao có thể cho con trai trả nợ được. Vì thế, tôi nói thẳng:
“Bố mẹ là người làm công ăn lương, kiếm được đồng nào lo cho các con ăn học hết, không có tiền trả nợ cho con đâu. Tốt nhất con làm việc và trả nợ dần, đừng dựa dẫm vào bố mẹ”.
Con dâu nói thẳng:
“Nếu bố mẹ không trả nợ giúp chồng con, với số nợ đó cả đời anh ấy cũng không trả hết. Con cũng không muốn lãng phí tuổi trẻ của mình kiếm tiền trả nợ cho chồng. Trong năm nay, chồng con không trả hết nợ thì chúng con đưa nhau ra tòa”.
Trước sức ép của vợ, con tôi khuyên bố mẹ bán nhà để trả nợ nhưng bị vợ chồng tôi từ chối ngay lập tức. Bị đẩy đến bước đường cùng, con trai tôi bất ngờ nói:
“Nếu bố mẹ không trả nợ giúp, con sẽ nhảy cầu tự vẫn để kết thúc cuộc sống bế tắc này. Con không muốn quãng đời còn lại ngập trong nợ nần và vợ con xa lánh”.
Nghe con nói với giọng nghiêm túc, dứt khoát mà tôi hoảng loạn thật sự. Chúng tôi có nên trả nợ giúp con không?
Bình luận