MV

MV “Đoá hoa từ mẫu”: Tôn vinh những người làm nghề y

Trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, có biết bao cống hiến thầm lặng của đội ngũ những người làm nghề y. Sự cống hiến, tận tâm và hy sinh vì lý tưởng nghề mà họ theo đuổi để hoàn thành sứ mệnh của mình rất cần được mọi người sẻ chia sẻ, trân trọng và tôn vinh.

Thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn đến những người công tác trong ngành y tế đã dành hết sức lực và tài trí để cống hiến cho sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Doanh nhân, luật sư, tiến sĩ Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch công ty Shinec - Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (Hải Phòng) đã gửi gắm tình cảm của mình vào ca khúc “Đoá hoa từ mẫu” (lời: Phạm Hồng Điệp, nhạc: Giáng Son). Tác phẩm đã đoạt giải Ba cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài Y tế năm 2025 do Công đoàn Y tế Việt Nam - Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), Thời báo Văn học nghệ thuật xin giới thiệu tới độc giả ca khúc “Đoá hoa từ mẫu”:

Mv Đóa hoa từ mẫu ( Phạm Hồng Điệp - Giáng Son )

MV “Đoá hoa từ mẫu”: Tôn vinh những người làm nghề y - 1

Ca khúc “Đoá hoa từ mẫu” vừa vinh dự nhận Giải Ba của "Cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành y tế".

MV “Đoá hoa từ mẫu”: Tôn vinh những người làm nghề y - 2

PV

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giải Bắn cung BKC mở rộng lần II năm 2026: Khi những mũi tên kết nối các thế hệ

Giải Bắn cung BKC mở rộng lần II năm 2026: Khi những mũi tên kết nối các thế hệ

Ngày 6/9, Giải Bắn cung BKC mở rộng lần II năm 2026 đã chính thức được diễn ra. Giải quy tụ gần 200 vận động viên là cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên nhà trường, thành viên Câu lạc bộ Bắn cung BKC. Bên cạnh đó, các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chia sẻ, tặng sách tại giải đấu. 

Nhà thơ, chiến sĩ Huỳnh Văn Nghệ

Nhà thơ, chiến sĩ Huỳnh Văn Nghệ

Nhiều người Việt Nam thuộc lòng hai câu thơ: “Từ thuở mang gươm đi mở cõi/ Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”, mà nhiều người nghĩ đó là hai câu thơ cổ, nhưng thực ra đó là hai câu thơ trong bài thơ "Nhớ Bắc" của “thi tướng” Huỳnh Văn Nghệ.