Chiêm ngưỡng những bóng xưa, sắc hoa của GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính

Triển lãm “Bóng xưa và sắc hoa” của GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính giới thiệu 65 bức tranh bằng chất liệu màu nước với chủ đề kiến trúc và hoa. Lễ khai mạc triển lãm diễn ra chiều 23/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Chiêm ngưỡng những bóng xưa, sắc hoa của GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính - 1

Lễ khai mạc triển lãm “Bóng xưa và sắc hoa” của GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính. Ảnh: Hương Thảo

Phát biểu khai mạc triển lãm, TS. Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, khi nói về GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính, mọi người biết đến ông là người thầy, người kiến trúc sư đa tài trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa với những nghệ danh được học trò, bạn bè, đồng nghiệp dành cho ông như: “Hiệp sĩ trùng tu di sản văn hóa”, “Thần đèn” biến những di tích, di sản văn hóa bị lãng quên, bị tàn phá bởi chiến tranh được phục dựng và trở thành những di sản văn hóa vô giá. Đó là những điểm đến du lịch văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà hát Lớn (Hà Nội), Phố cổ Hội An, Di tích Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn,...

Ông cũng là người dành rất nhiều tình yêu cho Hà Nội, mảnh đất ông đã sinh ra và lớn lên. Năm 2024, ông đã được trao tặng Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” vì những đóng góp xuất sắc của ông trong công tác trùng tu và bảo tồn di sản văn hóa Thủ đô. Bên cạnh đó, người ta còn biết đến ông với vai trò nghệ sĩ, họa sĩ.

“Đối với hội họa, ông là một nghệ sĩ rong chơi, một lãng tử trong thế giới sắc màu của ngôn ngữ tạo hình. Ông vẽ những gì ông yêu thích như các loài hoa, những dấu xưa của di sản, kiến trúc gắn với duyên nghiệp của ông. Ông vẽ để chơi, ông vẽ để thỏa mãn những đam mê nghệ thuật, ông vẽ để tiếp thêm năng lượng cho công việc và cuộc sống ý nghĩa”, TS. Nguyễn Anh Minh chia sẻ.

Chiêm ngưỡng những bóng xưa, sắc hoa của GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính - 2

TS. Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: BTC

Ngôn ngữ nghệ thuật qua những tác phẩm của nghệ sĩ Hoàng Đạo Kính rất nhẹ nhàng, màu sắc tươi sáng, trong trẻo, đường nét và hình khối dứt khoát, mạnh mẽ, bút pháp dạt dào tình cảm. Nhiều tác phẩm của ông đã đạt đến sự điêu luyện và làm chủ kỹ thuật màu nước một cách chuyên nghiệp.

Các tác phẩm của ông còn ẩn chứa triết lý sâu xa về cuộc sống và thể hiện nhân sinh quan của người nghệ sĩ đa tài, đó là sự cân bằng, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa quá khứ và hiện tại, giữa xưa và nay…

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận định, với sự uyên bác bẩm sinh và cả học vấn được trang bị ở nước ngoài đã hình thành nên một GS. TS. KTS Hoàng Đạo Kính sâu sắc, đầy chất trí tuệ nhưng cũng không kém phần hóm hỉnh. Chất phương Đông luôn hiện diện mạnh mẽ trong con người ông và trong từng tác phẩm hội họa mà ông vẽ.

“Ông chọn hoa là nguồn cảm hứng mang đến sự bình yên trong tâm hồn mình để làm tư liệu vẽ tranh. Khi vẽ tĩnh vật, những bức tranh của ông nhẹ nhõm, tinh tế và rực rỡ. Khi vẽ phong cảnh, ông cho thấy sự say mê với phong cảnh của người Việt, làng Việt, của quê xưa, bóng cũ”, họa sĩ Lương Xuân Đoàn nhận xét về các chủ đề sáng tác của GS. Hoàng Đạo Kính.

Chiêm ngưỡng những bóng xưa, sắc hoa của GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính - 3

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ cảm nhận về hội họa của GS. Hoàng Đạo Kính. Ảnh: BTC

Chia sẻ về niềm đam mê với hội họa của mình, GS. TS. KTS Hoàng Đạo Kính cho hay: “Đối với tôi trong rất nhiều năm nay, vẽ như là một sự đam mê không thể chối bỏ được, đi đâu tôi cũng thấy toàn là bố cục, đi đâu cũng thấy cả một thế giới màu sắc hòa quyện với nhau khiến mình phải túm lấy, ôm lấy và phải bộc lộ ra bằng những sắc màu của màu nước”.

Chiêm ngưỡng những bóng xưa, sắc hoa của GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính - 4

GS. TS. KTS Hoàng Đạo Kính chia sẻ về niềm đam mê hội họa của mình. Ảnh: BTC

Vẽ màu nước cho phép ông có thể truyền đạt nhanh nhất những xúc cảm của mình. Ông cho biết thường vẽ vào buổi sáng, trong vòng 3 – 4 tiếng đồng hồ, sau đó không vẽ nữa và không bao giờ vẽ bức tranh đó vào những ngày khác.

“Tôi chỉ vẽ một lần, màu cũng chỉ pha một lần và không trở lại, không dày vò giấy, cũng như không dày vò mình. 65 bức tranh được trưng bày tại triển lãm này là 65 buổi sáng của tôi, không có buổi chiều, không có buổi tối, không có ngày mai, tất cả là sự ghi lại chân thật cảm xúc của tôi”, tác giả Hoàng Đạo Kính bày tỏ.

Chiêm ngưỡng những bóng xưa, sắc hoa của GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính - 5

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: BTC

Chiêm ngưỡng những bóng xưa, sắc hoa của GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính - 6

Công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: BTC

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và mở cửa đến hết ngày 10/6/2025.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:

Chiêm ngưỡng những bóng xưa, sắc hoa của GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính - 7

Chiêm ngưỡng những bóng xưa, sắc hoa của GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính - 8

Chiêm ngưỡng những bóng xưa, sắc hoa của GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính - 9

Chiêm ngưỡng những bóng xưa, sắc hoa của GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính - 10

Chiêm ngưỡng những bóng xưa, sắc hoa của GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính - 11

Chiêm ngưỡng những bóng xưa, sắc hoa của GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính - 12

Chiêm ngưỡng những bóng xưa, sắc hoa của GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính - 13

Hương Thảo

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trường THCS Kiều Phú, huyện Quốc Oai – Điểm sáng giáo dục toàn diện của Thủ đô

Trường THCS Kiều Phú, huyện Quốc Oai – Điểm sáng giáo dục toàn diện của Thủ đô

Ngày 24/5, trường THCS Kiều Phú (huyện Quốc Oai, Hà Nội) tổ chức Lễ Tổng kết và tuyên dương, khen thưởng năm học. Khép lại năm học 2024–2025, Trường THCS Kiều Phú tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu của Thủ đô với những bước tiến toàn diện cả về chất lượng dạy và học, đội ngũ giáo viên cũng như phong trào thi đua.

Người giàu đang chi tiền vào đâu?

Người giàu đang chi tiền vào đâu?

Dù toàn ngành hàng xa xỉ đang đối mặt với sự chững lại, giới siêu giàu vẫn không ngần ngại chi tiêu cho những món trang sức đắt giá. Tuy nhiên, họ ngày càng khắt khe trong lựa chọn, chỉ tin tưởng những thương hiệu hàng đầu. Điều này mang lại lợi thế cho Richemont – tập đoàn Thụy Sĩ sở hữu loạt tên tuổi đình đám như Cartier, Van Cleef & Arpels.

Văn học - nghệ thuật không đứng yên trong khung kính

Văn học - nghệ thuật không đứng yên trong khung kính

Một chiều lang thang trong một không gian nghệ thuật nhỏ giữa lòng đô thị, nghe một nhóm bạn trẻ đang đọc thơ. Không phải trên bục cao, không ánh đèn sân khấu lộng lẫy. Chỉ vài chiếc ghế mây, nền gạch bông cũ, tiếng guitar khe khẽ đệm phía sau. Một bạn gái tóc ngắn, giọng nhẹ như gió lướt mặt hồ, đọc câu thơ của chính mình: “Tôi không viết để được khen hay. Tôi viết để giữ l