4 loại hoa “địa ngục” đẹp mấy cũng đừng trồng trong nhà, cẩn thận gặp xui xẻo, tiền tài thất thoát

Bỉ ngạn là một trong những loài hoa “địa ngục”, không thích hợp trồng trong nhà. 

Mỗi loài hoa mang một ý nghĩa, một câu chuyện khác nhau. Ngày nay nhiều người thích trồng hoa trong nhà, một là để tô điểm không gian sống, hai là để thư giãn tinh thần. Tuy nhiên có những loài hoa không thích hợp trồng trong nhà, vì nó mang tên “địa ngục”, có ý nghĩa không tốt lành

Hoa bỉ ngạn

Hoa bỉ ngạn còn có những tên gọi khác là hồng hoa thạch toán, long trảo hoa, cây mạn châu sa hoa,... và tên khoa học là Lycoris Radiata. Điểm nổi bật của bỉ ngạn chính là những bông hoa mọc thành từng chùm lạ mắt, có 3 màu chính là đỏ, vàng, trắng nhưng phổ biến nhất là màu đỏ. 

4 loại hoa “địa ngục” đẹp mấy cũng đừng trồng trong nhà, cẩn thận gặp xui xẻo, tiền tài thất thoát - 1

Củ của hoa bỉ ngạn rất độc. Tại mỗi quốc gia, loài hoa này lại mang một ý nghĩa khác nhau. Tại Nhật Bản, hoa mang ý nghĩa là hồi ức đau thương, Triều Tiên là nhớ về nhau, Trung Quốc là ưu mỹ thuần khiết, cũng là sự phân ly, khổ đau, vẻ đẹp của cái chết. Tựu chung lại, đây là loài hoa đại diện cho sự chia ly, tuyệt vọng.

Truyền thuyết còn kể lại rằng, hoa bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc trên đường xuống hoàng tuyền. Một khi linh hồn đi qua cầu Nại Hà bắc ngang bờ Vong Xuyên, toàn bộ ký ức của linh hồn sẽ gửi hết cho hoa bỉ ngạn. Dù là đau khổ tột cùng hay yêu thương thắm thiết, hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó. Chính vì vậy, bỉ ngạn là một trong những loài hoa “địa ngục”, không thích hợp trồng trong nhà. 

Hoa cà độc dược

4 loại hoa “địa ngục” đẹp mấy cũng đừng trồng trong nhà, cẩn thận gặp xui xẻo, tiền tài thất thoát - 2

Đây là loài cây thân thảo, có tên gọi khác là mạn đà la, tên khoa học là Datura metel, thuộc họ Cà. Đây là một trong 4 loài hoa của “địa ngục”, vì nó rất đẹp nhưng toàn thân đều có độc, nếu ăn phải sẽ bị ngộ độc, thậm chí trong trường nặng còn dẫn đến hôn mê, co giật, tử vong sau 24 giờ. 

Mạn đà la có nhiều màu sắc khác nhau, và mỗi màu lại mang một ý nghĩa riêng biệt, nhưng tựu chung không có ý nghĩa tốt lành gì. Chẳng hạn như mạn đà la tím tượng trưng cho nỗi sợ, màu xanh tượng trưng cho sự lừa dối trong tình yêu, màu đen là bóng tối, sự trả thù tình yêu và nỗi uất hận,...

Dù là với màu sắc gì thì ý nghĩa của hoa cà độc dược nghe rất đáng sợ, không cát lành. Cộng thêm toàn thân cây đều có độc nên không phù hợp để trồng trong vườn nhà. 

Hoa anh túc

4 loại hoa “địa ngục” đẹp mấy cũng đừng trồng trong nhà, cẩn thận gặp xui xẻo, tiền tài thất thoát - 3

Hoa anh túc là hoa của cây anh túc, và đây là nguyên liệu để điều chế ma túy, người hít phải sẽ sinh ra ảo giác, và bị nghiện. Loài hoa này tuy rất đẹp nhưng rất độc hại, cho nên nó chính là loài hoa của địa ngục. 

Còn trong truyền thuyết, hoa anh túc có sức quyến rũ mạnh mẽ, có thể dẫn dụ con người đến chỗ diệt vong. 

Hoa lan pha lê

4 loại hoa “địa ngục” đẹp mấy cũng đừng trồng trong nhà, cẩn thận gặp xui xẻo, tiền tài thất thoát - 4

Hoa lan pha lê được biết đến là một trong những loài hoa của cõi âm, điều này liên quan đến thói quen sinh trưởng của nó. Hoa lan pha lê mọc ở nơi tối tăm và ẩm ướt, chúng lấy chất dinh dưỡng từ các sinh vật chết để phát triển. Nó tuy là thực vật nhưng lại không có chất diệp lục. 

Trong nhiều tiểu thuyết và tài liệu phim ảnh, truyền hình, lan pha lê luôn được coi là một loài hoa rất đáng sợ. Nó được phong là "hoa ma" vì thói quen và ngoại hình đặc biệt, nhiều người gọi nó là hoa tử thần hoặc hoa hoại sinh trong âm phủ.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết sâu sắc với tựa đề “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết.