Đến thăm mẹ chồng cũ, tôi nói một câu khiến 3 người con của bà tranh nhau đón mẹ về ở cùng

Năm trước, mẹ chồng cũ đi bộ và bị tai nạn, dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng bà vẫn phải ngồi xe lăn cả đời và phải có người ở bên cạnh phục vụ.

Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, được chồng thương yêu hết mực. Ngày đó, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng trong 3 năm. Quãng thời gian ấy thật bình yên và ấm áp.

Dù đã 27 năm rồi nhưng tôi không quên được ngày ấy. Bố chồng khó tính và xét nét nhưng mẹ hiền lành, thương con dâu hết mực. Mỗi khi ông phàn nàn chê trách con dâu là bà đứng ra bênh vực tôi ngay.

Thỉnh thoảng chồng mà to tiếng với vợ thì mẹ liền có mặt kịp thời bênh vực con dâu. Những lúc rảnh rỗi, tôi và mẹ ngồi tâm sự với nhau cả tiếng chẳng hết chuyện. Mẹ hay kể về quá khứ của chồng tôi và sự bướng bỉnh của các em chồng.

Khi chồng tôi ngoại tình và ruồng bỏ vợ con, mẹ chồng giận lắm, bà đến tận nhà bồ của anh ấy mắng mỏ và cấm bước vào nhà. Trước sự ngăn cản của mẹ, chồng tôi để lại tờ đơn ly hôn và bỏ nhà ra đi theo nhân tình. Không thể chấp nhận được người con trai hư hỏng, mẹ khuyên tôi nộp đơn ra tòa ly hôn vắng mặt, sau đó bà tìm người chồng tốt cho tôi.

Nhờ vào mắt nhìn người của bà mà hiện tại tôi có được người chồng tốt và thủy chung. Sau cưới, chồng hối thúc đưa con riêng của tôi về sống cùng, chúng tôi có 1 đứa con trai chung. Những năm qua, chồng đối xử với con tôi rất tốt và cháu coi anh như là bố đẻ.

Đến thăm mẹ chồng cũ, tôi nói một câu khiến 3 người con của bà tranh nhau đón mẹ về ở cùng - 1

Mỗi khi ông phàn nàn chê trách con dâu là bà đứng ra bênh vực tôi ngay. (Ảnh minh họa)

Dù tôi lấy chồng rồi nhưng vẫn qua lại thăm nom mẹ chồng cũ mỗi tháng. Những lúc bà ốm đau, tôi nghỉ việc để vào viện chăm sóc bà. Tôi coi bà như mẹ ruột và không bao giờ quên được tấm lòng bà đối xử với mình.

Nghe nói chồng cũ của tôi có cuộc sống nghèo túng, vì thế từ ngày bỏ nhà đi đến nay anh chưa dám trở về nhà. Hiện tại, mẹ chồng cũ sống 1 mình, 3 người con trai lấy vợ, sống gần nhà với bà.

Mấy năm qua, mỗi lần mẹ chồng cũ bị bệnh, nằm viện vài ngày rồi trở về nhà và có thể tự chăm sóc bản thân. Thế nên, gia đình chồng cũ không xảy ra mâu thuẫn gì, các em rất quan tâm lo lắng cho mẹ.

Năm trước, mẹ chồng cũ đi bộ và bị tai nạn, dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng bà vẫn phải ngồi xe lăn cả đời và phải có người ở bên cạnh phục vụ. Mấy tháng đầu, 3 em dâu thay nhau đến nhà chăm sóc mẹ nhưng sau đó ai cũng bận việc và con cái nên chẳng ai có thời gian lo cho bà nữa.

Tuần vừa rồi, tôi đến thăm mẹ, thấy bà và xe lăn ngã sõng xoài trên sàn bếp. Sau khi được tôi đỡ dậy, bà khóc và nói:

“Cả ngày nay, không ai đưa cơm cho mẹ, đói quá nên tự xuống bếp nấu ăn. Lúc đẩy xe xuống bếp, bậc cao quá nên cả người và xe lăn ra đất. Thấy bản thân là gánh nặng cho các con mà mẹ chán lắm, nhiều lần chỉ muốn nghĩ đến cái chết để không làm phiền đến con cháu nữa”.

Đến thăm mẹ chồng cũ, tôi nói một câu khiến 3 người con của bà tranh nhau đón mẹ về ở cùng - 2

Mấy tháng đầu, 3 em dâu thay nhau đến nhà chăm sóc mẹ. (Ảnh minh họa)

Không muốn mẹ phải lo lắng cho tuổi già, tôi gọi các em đến để đưa ra quyết định của bản thân. Tôi nói:

“Ngày trước mẹ giúp đỡ chị rất nhiều, bây giờ bà không thể chăm sóc bản thân được nữa. Chị không thể nhìn mẹ sống khổ sở từng ngày thế này được. Nếu các em không chăm sóc mẹ thì chị sẽ đưa bà về phụng dưỡng đến hết đời”.

Lời tôi vừa dứt thì người em kế chồng cũ của tôi nói:

“Chị và anh trai em đã ly hôn, bây giờ chị mà chăm sóc mẹ thì chúng em còn mặt mũi nào nhìn anh em bạn bè hàng xóm nữa. Những ngày qua, chúng em mải làm việc, không quan tâm chăm sóc mẹ, bây giờ đã nhận ra sai lầm nên sẽ rước bà về nhà phụng dưỡng”.

Sau đó, 3 em chồng cũ cùng tranh nhau chăm sóc mẹ mà tôi thấy thật hạnh phúc. Không ngờ chỉ với vài câu nói mà tôi đã lo được tương lai ổn thỏa cho mẹ chồng cũ.

Phương Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trường THCS Kiều Phú, huyện Quốc Oai – Điểm sáng giáo dục toàn diện của Thủ đô

Trường THCS Kiều Phú, huyện Quốc Oai – Điểm sáng giáo dục toàn diện của Thủ đô

Ngày 24/5, trường THCS Kiều Phú (huyện Quốc Oai, Hà Nội) tổ chức Lễ Tổng kết và tuyên dương, khen thưởng năm học. Khép lại năm học 2024–2025, Trường THCS Kiều Phú tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu của Thủ đô với những bước tiến toàn diện cả về chất lượng dạy và học, đội ngũ giáo viên cũng như phong trào thi đua.

Người giàu đang chi tiền vào đâu?

Người giàu đang chi tiền vào đâu?

Dù toàn ngành hàng xa xỉ đang đối mặt với sự chững lại, giới siêu giàu vẫn không ngần ngại chi tiêu cho những món trang sức đắt giá. Tuy nhiên, họ ngày càng khắt khe trong lựa chọn, chỉ tin tưởng những thương hiệu hàng đầu. Điều này mang lại lợi thế cho Richemont – tập đoàn Thụy Sĩ sở hữu loạt tên tuổi đình đám như Cartier, Van Cleef & Arpels.

Văn học - nghệ thuật không đứng yên trong khung kính

Văn học - nghệ thuật không đứng yên trong khung kính

Một chiều lang thang trong một không gian nghệ thuật nhỏ giữa lòng đô thị, nghe một nhóm bạn trẻ đang đọc thơ. Không phải trên bục cao, không ánh đèn sân khấu lộng lẫy. Chỉ vài chiếc ghế mây, nền gạch bông cũ, tiếng guitar khe khẽ đệm phía sau. Một bạn gái tóc ngắn, giọng nhẹ như gió lướt mặt hồ, đọc câu thơ của chính mình: “Tôi không viết để được khen hay. Tôi viết để giữ l