Bị miệt thị sẽ sinh ra "quái thai", mẹ bầu trẻ không tay vẫn được chồng chiều như bà hoàng
Chịu thiệt thòi từ nhỏ nhưng hiện tại, người phụ nữ được bù đắp bởi người chồng yêu thương cô hết mực.
Sinh con là điều thiêng liêng với nhiều cặp vợ chồng. Với cô gái trẻ họ Trần, biệt danh "Tiểu Ngọt", hành trình ấy không chỉ là niềm vui mà còn là một phép màu, khi cô mang thai trong hình hài không trọn vẹn, từng bị cắt cụt cả hai bàn tay sau một tai nạn đau lòng từ lúc lên 3.
Dù mang trong mình những khiếm khuyết cơ thể, Tiểu Ngọt không hề bi lụy. Trái lại, cô chọn cách sống tích cực, chia sẻ cuộc sống đời thường cùng người chồng họ Tạ trên mạng xã hội. Từ việc tắm rửa, nấu ăn đến hát livestream, cô làm mọi việc không cần tay chỉ cần nghị lực và trái tim mạnh mẽ.
Tiểu Ngọt bị khiếm khuyết từ nhỏ nhưng cô vẫn rạng rỡ, xinh đẹp.
Tiểu Ngọt là người Hồ Nam, hiện sống cùng chồng tại Tấn Giang, Phúc Kiến (Trung Quốc). Họ gặp nhau khi cùng làm việc trong một công ty livestream, anh Tạ phụ trách vận hành, cô là người dẫn chương trình ca hát. Ấn tượng bởi sự kiên nhẫn, lạc quan và ngoại hình xinh xắn của cô gái không tay, anh quyết định gắn bó trọn đời với cô. Cặp đôi kết hôn vào năm 2024, và chỉ vài tháng sau, họ vỡ òa khi biết mình sắp đón con đầu lòng.
Hành trình mang thai đầy thử thách và yêu thương
Mang thai vốn đã không dễ dàng với bất kỳ người phụ nữ nào, với Tiểu Ngọt, hành trình ấy lại càng thử thách hơn gấp bội. Bước vào tháng thứ hai của thai kỳ, cô bắt đầu gặp vấn đề về dinh dưỡng, việc ăn uống trở nên khó khăn do vóc dáng nhỏ bé và cơ thể mất cân đối. Từ tháng thứ tư, bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu thiếu nước ối, khiến cả hai vợ chồng không khỏi lo lắng.
Dù vậy, họ vẫn không buông xuôi. Anh Tạ luôn túc trực bên cạnh, giúp vợ di chuyển, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị từng bữa ăn đầy đủ dưỡng chất. Hằng ngày, Tiểu Ngọt vẫn cố gắng tự trang điểm, tự học cách dùng bàn tay khiếm khuyết để pha sữa, chuẩn bị đồ sơ sinh, tất cả được cô chia sẻ trên Douyin như một cách truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác.
Cô nàng được chồng chăm sóc chu đáo khi bầu bí.
Càng gần ngày sinh, cơ thể Tiểu Ngọt ngày càng mệt mỏi. Bụng bầu lớn dần khiến việc đi lại, cử động càng khó khăn. Do đôi tay bị khiếm khuyết, cô phải nhờ chồng hỗ trợ vệ sinh cá nhân, một điều khiến cô cảm thấy áy náy. Nhưng người chồng không than vãn một lời, chỉ nhẹ nhàng nói: "Em đã làm mẹ rồi, còn anh chỉ đang học làm ba thôi".
Niềm tin mạnh mẽ sau những lời miệt thị
Thay vì nhận được sự chúc phúc, cặp đôi lại hứng chịu làn sóng miệt thị từ một bộ phận cư dân mạng. Nhiều người cay nghiệt cho rằng Tiểu Ngọt “không đủ năng lực để nuôi con”, “có tử cung mà không có não”, thậm chí ác độc nguyền rủa rằng cô sẽ “sinh ra quái thai”. Những lời lẽ lạnh lùng ấy khiến họ tổn thương sâu sắc.
Trước những bình luận độc địa, anh Tạ không im lặng. Anh thẳng thắn phản bác: "Chúng tôi có điều kiện kinh tế, có khả năng nuôi dạy một đứa trẻ. Và chỉ cần có tử cung, phụ nữ nào cũng xứng đáng được làm mẹ".
Người đàn ông bảo vệ và yêu thương vợ hết mực.
Anh cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng từ bỏ định kiến về người khuyết tật, nhìn họ như những con người bình thường, có quyền yêu, được yêu và làm cha mẹ như bao người khác.
Có thể thấy rằng, hành trình làm mẹ của Tiểu Ngọt không hề dễ dàng, nhưng lại đầy cảm hứng và xứng đáng được trân trọng. Trong một thế giới còn nhiều định kiến, những người như cô đang lặng lẽ chứng minh: Không phải ai hoàn hảo về hình thể mới xứng đáng làm cha mẹ mà chính tình yêu, sự hy sinh và lòng can đảm mới là điều làm nên một người mẹ thật sự.
Bình luận