Nàng dâu đăng đoạn tin nhắn của mẹ chồng tâm lý "nghìn người ao ước", Bảo Thanh vội vàng vào “nhận vơ”

Những đoạn tin nhắn này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, hầu hết các chị em đều ngưỡng mộ và ước ao có một người mẹ chồng như thế.

Khi mới bước vào cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là sống chung cùng nhà chồng, chắc hẳn người phụ nữ nào cũng lo lắng về việc làm dâu. Nào là sợ mẹ chồng khó tính sẽ soi mói đủ đường, nào là phải thức khuya dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho nhà chồng,… Nhưng thực tế không phải mẹ chồng nào cũng khó tính. Không hiếm những bà mẹ chồng rất dễ gần, biết thấu hiểu và cảm thông cho con dâu.

Mới đây, một nàng dâu đã đăng tải lên mạng xã hội đoạn tin nhắn mẹ chồng gửi cho ông xã mình. Đó không phải là những lời than vãn, trách móc của một người mẹ chồng về con dâu, mà ngược lại là những dòng quan tâm từ tận đáy lòng.

Nội dung đoạn tin nhắn như sau: “Con ơi, con nói với vợ con là nhà mình ai ăn sáng thì tự túc, không cần phải dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà đâu. Cứ ngủ rồi đến giờ đi làm thì dậy đi làm, chợ thì 9 giờ mẹ dậy rồi mẹ đi chợ, cũng không cần con dâu phải đi.

Đi làm cả ngày mệt rồi, tôi ở nhà cả ngày rảnh có làm gì đâu mà phải để con dâu cơm bưng nước rót. Mẹ còn khỏe, mẹ còn lo được, nên không phải lo nha hai con”.

Nàng dâu đăng đoạn tin nhắn của mẹ chồng tâm lý "nghìn người ao ước", Bảo Thanh vội vàng vào “nhận vơ” - 1

Đoạn tin nhắn mẹ chồng gửi cho con trai đang "gây bão" mạng xã hội. 

Có lẽ rằng khi đọc được những dòng tin nhắn này nàng dâu sẽ rất hạnh phúc và xúc động vì có một người mẹ chồng thoải mái, tâm lý như vậy. Những đoạn tin nhắn này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, hầu hết các chị em đều ngưỡng mộ và ước ao có một người mẹ chồng như thế.

Trong khi đó số khác lại đùa rằng có lẽ mẹ chồng này thường ngủ dậy trưa, thấy con dâu dậy sớm đi chợ, lo bữa sáng “áp lực” quá nên mới phải nhắn tin cho con trai, nhờ con nhắn nhủ dùm nàng dâu của mình.

Đáng chú ý hơn, khi những người đã, đang và sắp làm dâu khao khát, ước ao có một người mẹ chồng tâm lý như vậy thì Bảo Thanh đã vội vàng vào “nhận vơ”. “Này, chính là mẹ chồng của tôi đấy”, nữ diễn viên viết trong phần bình luận.

Nàng dâu đăng đoạn tin nhắn của mẹ chồng tâm lý "nghìn người ao ước", Bảo Thanh vội vàng vào “nhận vơ” - 2

Bảo Thanh vào nhận mẹ chồng cô chính là người tâm lý như vậy. 

Vai diễn Minh Vân do Bảo Thanh thủ vai trong bộ phim Sống chung với mẹ chồng đã đi vào “lịch sử của màn ảnh Việt”. Trong bộ phim, những ngày tháng làm dâu của Bảo Thanh chẳng hề dễ dàng khi gặp phải bà mẹ chồng (NSND Lan Hương thủ vai) khó tính, khắc nghiệt, yêu chiều con trai quá mức và thường xuyên soi xét con dâu.

Sống chung mà lúc nào mẹ chồng và nàng dâu cũng mâu thuẫn đến mức Bảo Thanh phải ly hôn chồng vì đã vượt qua sức chịu đựng của cô. Cho đến tận bây giờ hình ảnh "mẹ chồng tai quái nhất Vịnh Bắc Bộ" và nàng dâu khắc khổ này vẫn được người xem nhớ mãi. Chính vì vậy, khi Bảo Thanh để lại bình luận trên, không ít người đã không tin hoặc lấy hình ảnh “mẹ chồng tai quái” trong phim Sống chung với mẹ chồng ra trêu chọc cô.

Nàng dâu đăng đoạn tin nhắn của mẹ chồng tâm lý "nghìn người ao ước", Bảo Thanh vội vàng vào “nhận vơ” - 3

Vai diễn Minh Vân do Bảo Thanh thủ vai trong bộ phim Sống chung với mẹ chồng.

Nhưng thực tế, ngoài đời Bảo Thanh có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cô được chồng và gia đình chồng yêu thương. Không chỉ vậy, mối quan hệ giữa mẹ ruột và mẹ chồng của cô cũng rất tốt. Nữ diễn viên cho biết, mẹ ruột cô sinh năm 1960, mẹ chồng sinh năm 1962, cả hai gia đình sống gần nhau nên hai mẹ thường xuyên qua lại.

"Nhà tôi và nhà chồng ở Bắc Giang rất gần nhau nên hai mẹ thường xuyên qua lại. Không chỉ hợp nhau về tính cách, hai mẹ còn có chung sở thích. Hai bà rất hay rủ nhau đi may váy, thậm chí sang nhà nhau nấu cơm", Bảo Thanh kể.

Nàng dâu đăng đoạn tin nhắn của mẹ chồng tâm lý "nghìn người ao ước", Bảo Thanh vội vàng vào “nhận vơ” - 4

Do tính chất công việc, nữ diễn viên 9X thường xuyên đi quay phim xa nhà. Những lúc này, cô luôn được hai mẹ hỗ trợ trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái. Nói về bí quyết được lòng mẹ chồng, Bảo Thanh chia sẻ rằng cô luôn yêu thương và cư xử với bà như mẹ ruột của mình.

Nhà triết học Aristotle từng nói: “Nên đối đãi với người khác như là chúng ta mong muốn họ đối đãi với mình”, có nghĩa là bạn muốn người ta đối xử với mình thế nào, thì hãy đối xử với người khác như thế. Trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng vậy, muốn mẹ chồng coi mình như con gái thì các nàng dâu nên đối xử với bà như mẹ ruột trước đã.

Bởi lẽ, đôi khi chính bản thân chúng ta đã tự tạo ra khoảng cách, rào cản làm cho mối quan hệ này xấu đi. Chính chúng ta là người gồng mình lên, chống lại rất cả những người không phải là “máu mủ” của chúng ta.

Nàng dâu đăng đoạn tin nhắn của mẹ chồng tâm lý "nghìn người ao ước", Bảo Thanh vội vàng vào “nhận vơ” - 5

Mẹ ruột và mẹ chồng của Bảo Thanh. 

Ta chỉ nghe tiếng mẹ chồng không tốt với con dâu qua miệng người khác nên chúng ta sợ, mà quên mất rằng dù là ruột thịt cũng có lúc cãi vã, xích mích. Và dù mẹ chồng là người khô khan đến đâu thì tình cảm chân tình cảm chân thành vẫn là thứ khiến họ động lòng.

Vì vậy, các nàng dâu muốn mẹ chồng đối tốt với mẹ chồng thì chính bạn nên tháo gỡ nút thắt trong lòng mình trước đã, hãy tôn trọng và dành tình cảm cho bà. Nếu mẹ chồng là một người tốt bụng, tâm lý thì chắc chắn rằng bạn sẽ được mẹ chồng yêu thương thôi.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp mẹ chồng khó tính, soi xét, làm khó con dâu đủ đường. Nếu không may rơi vào hoàn cảnh này, các nàng dâu nên cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao mẹ chồng lại làm khó mình, cố gắng tìm cách hòa giải hoặc nhờ chồng can thiệp. Nếu không được thì tốt nhất nên ở riêng chứ không nên sống chung để tránh xích mích.

Hạo Phi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những con sâu ngủ trong ký ức (đọc “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn)

Những con sâu ngủ trong ký ức (đọc “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn)

Lúc cầm tập truyện ngắn “Con rối hát ngoài rừng xa” trên tay, tôi thoáng chút tò mò, vì đã biết đến tác giả Khải Đơn với tư cách nhà báo, nhà thơ từ lâu, nay chị lại thử sức với thể loại truyện ngắn, lại khai thác ở chủ đề không dễ đọc: môi trường sinh thái và kinh dị huyền ảo. Nhưng từ tò mò, tôi nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên. Ngay từ những trang đầu tiên, văn của Khải

Con chim biết chọn hạt - Phác thảo chân dung một nữ nhà báo thế hệ 8X

Con chim biết chọn hạt - Phác thảo chân dung một nữ nhà báo thế hệ 8X

Tên của mỗi người hẳn do bố mẹ đặt cho mình. Tất nhiên! Riêng tôi, ấn tượng ngay từ đầu với cô sinh viên có cái tên đẹp Phùng Thị Hải Yến khi đến lớp Viết văn khóa I, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội dạy chuyên đề Truyện ngắn - Những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thể loại vào thập niên đầu thế kỷ XXI. Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay (21/6/202

Hợp tác bảo tàng Pháp – Việt bước sang giai đoạn mới tại Điện Biên Phủ

Hợp tác bảo tàng Pháp – Việt bước sang giai đoạn mới tại Điện Biên Phủ

Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, chương trình hợp tác bảo tàng giữa Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen (Mémorial de Caen) và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục được triển khai thông qua chuyến công tác chuyên môn lần thứ hai diễn ra tại Điện Biên Phủ từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026.

Đại học Trà Vinh - Sáng tri thức, đẹp tình người

Đại học Trà Vinh - Sáng tri thức, đẹp tình người

Tôi đến với Trà Vinh hơn hai mươi năm trước, trong những đợt giảng dạy đào tạo từ xa theo chủ trương liên kết giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh. Ngay lần đầu đặt chân đến thành phố bên dòng Cổ Chiên, tôi đã có thiện cảm với nhịp sống êm đềm, những hàng cây rợp mát, những buổi sáng cà phê dưới tán dầu xao xác lá, với con người Trà Vi

Nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng: Từ

Nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng: Từ "Nhà báo chúng tôi" đến "Mắt sáng lòng trong"

Tiếp nối thành công của ca khúc "Nhà báo chúng tôi" – tác phẩm xuất sắc đoạt giải Ba trong cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 – 2025); mới đây, Nhà báo - Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng lại vừa trình làng một sáng tác đầy tâm huyết mang tên "Mắt sáng lòng trong" (phổ thơ Nguyễn Thiện). Được thử nghiệm đầy tá