Phụ nữ thông minh mỗi sáng đều sẽ làm 3 việc này với chồng
Trong hôn nhân, phụ nữ thông minh không phải là người giỏi kiếm tiền nhất hay đẹp nhất. Mà là người hiểu rằng, để tình cảm vợ chồng bền chặt, để tổ ấm hạnh phúc thì không cần quá nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần mỗi sáng, âm thầm làm 3 điều này thôi…
Mỗi sáng, trước khi anh rời khỏi nhà, tôi luôn làm 3 việc. Không phải vì tôi rảnh rỗi, cũng không phải vì tôi là một người vợ quá “lý tưởng” trong mắt người khác. Tôi làm chỉ vì tôi biết, đó là cách giữ lửa cho cuộc hôn nhân của chính mình.
Hạnh phúc không đến từ những chuyến du lịch xa xỉ hay những bữa tối lãng mạn như phim Hàn. Mà đôi khi, nó lặng lẽ nằm trong những điều nhỏ bé, như cách bạn gọi chồng dậy mỗi sáng, ánh mắt bạn nhìn anh khi anh mặc áo sơ mi, hay một cái ôm nhẹ trước khi cánh cửa đóng lại.
Trong hôn nhân, phụ nữ thông minh không phải là người giỏi kiếm tiền nhất hay đẹp nhất. Mà là người hiểu rằng, để tình cảm vợ chồng bền chặt, để tổ ấm hạnh phúc thì không cần quá nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần mỗi sáng, âm thầm làm 3 điều này thôi…
Ảnh minh họa
1. Dành một chút thời gian lắng nghe và nói chuyện
Buổi sáng trong nhiều gia đình là cuộc chiến của đồng hồ báo thức, tiếng cà phê sôi và trẻ con gọi mẹ. Vợ chồng chạm mặt nhau, nhưng đầu óc mỗi người đã nghĩ đến một ngày dài phía trước. Vì thế, dù chỉ 5 phút, phụ nữ thông minh cũng sẽ cố gắng trò chuyện ngắn với chồng trước khi anh bước ra khỏi nhà.
Đó có thể là một câu hỏi đơn giản như: “Hôm nay anh có cuộc họp gì quan trọng không?”, “Tối nay mình ăn gì anh thích nhé?”. Hoặc đôi khi chỉ là một lời nhắc: “Trời hơi lạnh đấy, anh nhớ mặc thêm áo”.
Nghe thì bình thường, nhưng những lời nói này tạo ra kết nối. Đó là cách người phụ nữ nói với chồng rằng, em vẫn đang quan tâm đến anh. Anh là một phần trong cuộc sống của em, không chỉ là một cái tên trên hộ khẩu.
Có những cặp vợ chồng sống cùng một nhà, ngủ chung một giường, nhưng tâm hồn thì xa nhau hàng nghìn cây số. Chỉ vì họ quên mất rằng, giao tiếp dù là 5 phút ngắn ngủi mỗi sáng vẫn luôn là sợi dây giữ con tim gần nhau hơn.
Ảnh minh họa
2. Một cử chỉ yêu thương, dù nhỏ nhất
Không cần phải là một nụ hôn kiểu Pháp như trong phim. Chỉ cần một cái ôm từ phía sau khi anh đang thắt cà vạt, hay vỗ nhẹ vai anh khi ra cửa cũng đủ khiến trái tim người đàn ông “ấm” lên cả ngày.
Người vợ thông minh hiểu rằng, chạm vào nhau cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là điều không thể thiếu trong một cuộc hôn nhân bền vững. Đừng để mọi tiếp xúc giữa hai vợ chồng chỉ còn lại việc đưa áo, nấu cơm, hay lấy thuốc.
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: “Mỗi người đều là một chiếc cây cô đơn, nếu không được ôm, sẽ héo”. Một cái ôm buổi sáng có thể không thay đổi thế giới, nhưng nó có thể thay đổi cảm xúc của một người đàn ông khi đối mặt với những áp lực ngoài kia.
Có lẽ vì vậy, mà anh hay mỉm cười hơn, nhẹ nhàng với tôi hơn, và buổi tối trở về cũng không mang vẻ mỏi mệt như trước.
Ảnh minh họa
3. Chúc anh một ngày tốt lành
Nghe có vẻ hơi… sến. Nhưng bạn có nhớ lần cuối cùng bạn nói với chồng “chúc anh một ngày tốt lành” là khi nào không?
Có những người vợ, sau bao năm chung sống, quên mất điều này. Cũng giống như chúng ta đã từng luôn vẫy tay chào người yêu lúc chia tay ở bến xe, giờ chỉ lặng lẽ đóng cửa.
Một người phụ nữ thông minh sẽ không để sự quen thuộc giết chết sự quan tâm. Cô ấy hiểu rằng, lời chúc buổi sáng chính là năng lượng tinh thần, là cách cô tiếp thêm động lực cho chồng, và cũng là cách gieo vào lòng anh một chút nhớ nhung khi quay lưng đi.
Tôi từng nói với một người bạn rằng: “Cứ mỗi sáng chúc chồng một câu đi, có thể nói ra bằng miệng, có thể nhắn tin, không tốn tiền mà lại dễ khiến anh ta nhớ mình cả ngày”.
Và cô ấy thử. Một tuần sau, cô cười bảo tôi: “Giờ ổng cứ xong việc là nhắn tin liền, bảo: ‘Em ơi, anh về đây. Có gì cần mua không?’”
Tôi không bất ngờ. Vì khi một người cảm thấy mình được yêu, họ luôn muốn trở về sớm hơn.
Hôn nhân không cần rực rỡ, chỉ cần ấm.
Là phụ nữ, đôi khi chúng ta mải mê lo con, lo việc, mà quên mất một điều quan trọng rằng người chồng cũng cần được yêu thương, quan tâm bằng những điều nhỏ nhất.
Hãy thử bắt đầu từ sáng mai. Dành 5 phút, làm 3 điều nhỏ gồm trò chuyện, chạm nhẹ yêu thương, và chúc anh một ngày an lành. Biết đâu, bạn sẽ thấy một điều kỳ diệu xảy ra, không phải ở ngoài kia, mà ngay trong ngôi nhà nhỏ của mình.
Vì phụ nữ thông minh không vun đắp tình cảm vợ chồng, giữ gìn hạnh phúc hôn nhân bằng lời thề hẹn, mà giữ bằng từng thói quen yêu thương mỗi ngày.
Bình luận