Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ: làm phim với "chất liệu" đời mình

“Tôi mồ côi cha năm 14 tuổi. Cha tôi, vốn là trụ cột của gia đình quãng thời gian đó, phát hiện ung thư giai đoạn 4, phải phẫu thuật cắt 3/4 dạ dày. Tôi chứng kiến ông vật lộn với những cơn đau cuối cuộc đời, và chỉ 6 tháng sau cuộc đại phẫu, ông ra đi. Câu chuyện mất mát này chúng tôi gói ghém lại và không mang ra trao đổi trong gia đình trong mấy chục năm.

Phim "Memento Mori: Đất" của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ vừa có buổi chiếu ra mắt khách mời và báo chí tại Hà Nội, trước thềm lịch công chiếu chính thức vào ngày 7/10. Sự kiện nhỏ gọn hơn nhiều lễ ra mắt phim khác vì đây là một phim độc lập kinh phí thấp, nhưng lại là thành quả lớn của một dự án cộng đồng dài 5 năm và nhiều hơn thế nữa.

“Chúng tôi hay nói với nhau trong team rằng hành trình trải nghiệm cùng Memento Mori trong quá trình thực hiện mới là điều có ý nghĩa, còn khi tác phẩm ra đời, nó có đời sống của riêng nó. Vì thế, tôi đã quyết định dành 5 năm cuộc đời vừa qua để tập trung vào Memento Mori, và tới thời điểm này, tôi hiểu rằng đó là quãng thời gian vô cùng ý nghĩa với cá nhân tôi”, đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ chia sẻ.

Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ: làm phim với "chất liệu" đời mình - 1

Ra mắt phim Memento Mori: Đất vào ngày 4/10 tại BHD Star Phạm Ngọc Thạch. Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ (thứ 2 từ trái sang), Red - diễn viên chính (thứ 3 từ trái sang). Ảnh Phạm Hằng

Từ những câu chuyện rất thật, rất đời...

Memento Mori: Đất là tác phẩm đầu tiên thuộc bộ ba phim Memento Mori The Movie do Marcus Mạnh Cường Vũ viết kịch bản và đạo diễn. Phim lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật trong cuốn sách "Điểm đến của cuộc đời" của tác giả Đặng Hoàng Giang.

Diễn viên Red vào vai Vân - nhân vật chính. Vân là một phụ nữ mắc ung thư giai đoạn cuối, được chồng chăm sóc. Nằm liệt giường, cô thường ghi âm những lời tâm sự, dặn dò hai con gái Nguyệt và Nga vì day dứt không được ở bên khi hai con lớn lên.

Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ: làm phim với "chất liệu" đời mình - 2

Diễn viên chính Red tại buổi ra mắt phim. Ảnh Phạm Hằng

Vân có tâm nguyện cuối đời là hiến giác mạc để cứu người. Nhưng cha cô không đồng ý vì cho rằng đây là một việc tàn nhẫn, chết không toàn thây. Không chỉ phải chống chọi với bệnh tật, Vân còn phải thuyết phục người thân giúp cô thực hiện tâm nguyện.

Để vào vai người bệnh ung thư, Red cạo trọc đầu. Quá trình cắt tóc, cạo đầu được ghi lại trước ống kính hậu trường. Nữ diễn viên chia sẻ khi mái tóc ngắn dần đi, cô vẫn còn bình thản. Nhưng khi người thợ cạo gần sát da đầu, cô cảm thấy kết nối nhiều hơn với nhân vật, dần hiểu cảm giác mất mát của Vân khi sự sống ngày càng rời xa. 

Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ: làm phim với "chất liệu" đời mình - 3

Để có thể vào vai Vân thành công, Red cũng phải học nói giọng miền Nam. Memento Mori: Đất cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên cô tham gia. (Ảnh hậu trường, BTC cung cấp)

Bên cạnh Red, diễn viên Kim đóng vai Hoàng (chồng của Vân) và Thạch Kim Long đóng vai cha của Vân. Cả hai yêu thương Vân theo cách thầm lặng, kiệm lời của những người đàn ông vùng quê nghèo. Nhưng bên trong, họ rất cố gắng để Vân có những ngày cuối đời bình yên.

Hai diễn viên nhí Triệu Mẫn và Triệu Minh vào vai Nguyệt, Nga - hai con gái nhỏ của Vân. Cả hai mang lại sự trong trẻo cho câu chuyện buồn. Tình yêu, tình cảm gia đình là điểm sáng của bộ phim.

Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ: làm phim với "chất liệu" đời mình - 4

Kim đóng vai Hoàng, hai diễn viên nhí Triệu Mẫn và Triệu Minh vào vai Nguyệt, Nga (Cảnh trong Memento Mori: Đất) 

Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ cho biết, trong Memento Mori: Đất, những điều giản dị và chân thành của Vân trong ứng xử với cái chết được tôn trọng và đưa vào phim, và những hình ảnh biểu tượng của ngôn ngữ điện ảnh được đúc kết từ quá trình nghiên cứu sâu trong nhiều năm của anh, bao gồm cả sự giác ngộ về tồn tại của cá nhân mình.

Ngoài việc dựa trên những tình tiết có thật được kể trong cuốn sách "Điểm đến của cuộc đời", Marcus Mạnh Cường Vũ đã lấy những chất liệu khác ngoài đời thật, bao gồm chính trải nghiệm cá nhân của mình để đưa vào trong câu chuyện được kể của Vân và Hoàng. Đặc biệt là những cảnh Hoàng chăm sóc cho Vân, theo một cách nào đó, chính là hình ảnh cha anh từng chăm sóc cho mẹ anh.

“Tôi mồ côi cha năm 14 tuổi. Cha tôi, vốn là trụ cột của gia đình quãng thời gian đó, phát hiện ung thư giai đoạn 4, phải phẫu thuật cắt 3/4 dạ dày. Tôi chứng kiến ông vật lộn với những cơn đau cuối cuộc đời, và chỉ 6 tháng sau cuộc đại phẫu, ông ra đi. Câu chuyện mất mát này chúng tôi gói ghém lại và không mang ra trao đổi trong gia đình trong mấy chục năm.

Trước đây, cha tôi phục vụ trong quân đội và thường xuyên xa nhà. Vì một biến cố sức khoẻ của mẹ tôi - người bị tai biến khi đang trên bục giảng và nằm liệt giường, cha tôi về hưu sớm. Tôi là con út và có điều kiện gần gũi với cha hơn cả, nên đã chứng kiến cha chăm sóc mẹ như thế nào. Nhưng người ra đi sớm lại là ông, còn mẹ tôi, may mắn tới bây giờ vẫn còn sống. 

Tôi đến với cuốn sách "Điểm đến của cuộc đời" của tác giả Đặng Hoàng Giang vào đầu năm 2018, khi về Hà Nội ăn Tết với mẹ và gia đình. Đó là cơ hội để tôi mở ra một nỗi đau của chính mình chưa được giải quyết. Và Memento Mori ra đời”, Marcus Mạnh Cường Vũ trải lòng.

Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ: làm phim với "chất liệu" đời mình - 5

Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ trong quá trình làm phim Memento Mori: Đất (Ảnh hậu trường, BTC cung cấp)

...đến "trái ngọt" sau hành trình 5 năm

Có mặt tại buổi ra mắt phim, tiến sĩ Đặng Hoàng Giang – tác giả cuốn sách "Điểm đến của cuộc đời" – nguồn cảm hứng của Memento Mori: Đất chia sẻ: “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được xem bộ phim này. Bởi ở thời điểm 2018, khi Marcus Mạnh Cường Vũ nói với tôi rằng anh sẽ làm phim, tôi thật sự đã nghĩ đây là một ý tưởng... điên rồ.

Hai năm sau, Marcus bảo vẫn đang làm phim, tôi lại nghĩ là anh ấy đã mất trí hoàn toàn. Ba năm sau, Marcus vẫn bảo đang làm phim, lúc này tôi hình dung ra tương lai anh ấy sẽ “thân tàn ma dại” và đi lang thang ngoài đường. Nhưng không, đến hôm nay Marcus vẫn còn rất tỉnh táo và nhiều năng lượng (cười). Có lẽ anh ấy “điên” theo một cách rất riêng của mình...

Và tôi cũng rất xúc động khi câu chuyện trong cuốn sách của mình đã được kể thành công bằng một ngôn ngữ khác, những chi tiết khác, phương tiện khác với sự sáng tạo của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ, diễn viên và đoàn làm phim”.

Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ: làm phim với "chất liệu" đời mình - 6

Tác giả Đặng Hoàng Giang (bên trái) cùng đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ (bên phải) tại buổi ra mắt phim (Ảnh: Phạm Hằng)

Sau Memento Mori: Đất, hành trình của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ vẫn tiếp tục. Anh sẽ làm tiếp Memento Mori: Nước và Memento Mori: Lửa để kể tiếp hai câu chuyện còn lại trong cuốn sách "Điểm đến của cuộc đời".

Và trong đêm 5/10, đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ cùng diễn viên Red sẽ bay sang Hàn Quốc dự Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 27 - sau khi Memento Mori: Đất được xướng tên là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh giải tại hạng mục quan trọng nhất - New Currents (Dòng chảy mới).

Bộ phim cũng sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 7/10/2022, cùng lúc với thời điểm ra mắt lần đầu tiên toàn thế giới (world premiere) tại Liên hoan phim quốc tế Busan.

“Tôi cảm thấy rất vinh dự vì một tác phẩm điện ảnh nhỏ và độc lập như Memento Mori: Đất được quốc tế chú ý đến. Chúng tôi đã làm nên bộ phim hoàn toàn từ nguồn lực nội địa, nên lại càng thấy việc được lựa chọn vào những liên hoan phim uy tín trên thế giới là điều thật đáng tự hào cho điện ảnh độc lập Việt Nam.

Điều tôi tự tin vào bộ phim của mình là khả năng vượt những đường biên văn hoá, ngôn ngữ và địa lý của nó. Tôi nghĩ, khán giả toàn cầu có thể đồng cảm được với câu chuyện được thể hiện trong phim”, Marcus Mạnh Cường Vũ chia sẻ.

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Du lịch văn hóa – lịch sử: Mở ra cơ hội phát triển cho du lịch Hà Nội

Du lịch văn hóa – lịch sử: Mở ra cơ hội phát triển cho du lịch Hà Nội

Hội nghị “Hà Nội - Điểm đến Du lịch Văn hóa - Lịch sử” được tổ chức nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị bền vững về văn hóa, di sản Thủ Đô, đồng thời mở ra những cơ hội đối với sự phát triển du lịch văn hóa – lịch sử Hà Nội. Hội nghị nằm trong khuôn khổ Lễ Hội Du Lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ” được tổ chức từ ngày