Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng giới thiệu tự truyện “Trong bão” của nhà văn Trần Đức Trí

Ngày 10/12, tại Khách sạn Hải Quân (số 5 Trần Bình Trọng quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng), Chi hội Nhà văn Việt Nam tại thành phố Cảng đã tổ chức tọa đàm truyện “Trong bão” - NXB Thanh niên 2022 của nhà văn Trần Đức Trí.

Tham dự cuộc tọa đàm có đông đảo các nhà văn của Hội Nhà văn Việt Nam và Hải Phòng cùng đông đảo đồng đội cũ Trung đoàn 27, đơn vị AH LLVT Nhân dân thuộc sư đoàn 320B đã cùng chiến đấu tại chiến trường B với tác giả; đặc biệt có sự tham dự của ông Trần Quốc Vượng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, ông đến với tư cách người bạn, người anh học cùng phổ thông với nhà văn.

Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng giới thiệu tự truyện “Trong bão” của nhà văn Trần Đức Trí - 1

Ông Trần Quốc Vượng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị tặng hoa nhà văn Trần Đức Trí

Truyện “Trong bão” viết theo lối tự truyện, nội dung là toàn bộ hiện thực mà tác giả ghi vào trong ký ức trên một phần tư thế kỷ từ những năm 1952 đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đây là cuốn sách về những kỷ niệm, những hồi ức và trải nghiệm: Tuổi thơ sống với yêu thương của gia đình và cùng gồng mình cùng làng quê, người thân hứng chịu bao nhiêu bi kịch. Rồi những khát vọng mơ hồ, những kỷ niệm tinh nghịch của tuổi cắp sách đến trường. Ở tuổi trai tráng lên đường gánh vác chiến tranh đi qua một thời lửa máu chống Mỹ...

Tất cả không gian - thời gian nghệ thuật được ẩn dụ hóa thành cơn bão đời có thiên tai, nhân họa, chiến tranh… và tác giả cùng những người thân yêu của mình đứng vững và bước đi trong bão để khẳng định phẩm chất của mình, không hề bị quật đổ, sống và cống hiến vì quê hương đất nước, vì con người.

Lối viết truyện của Trần Đức Trí là thông qua logic xuyên suốt truyện đồng nhất cách thức kể chuyện với nhân vật tôi là chủ thể tuy có lúc thuật trực tiếp, có lúc đồng hiện một sự kiện xảy ra ở thời gian nghệ thật xa liên đới đã tạo ra tính chân thực và sự sinh động cần thiết làm nên một vẻ đẹp riêng của truyện.

Điều trân quý là anh đã viết bằng cái thực tiễn lặn sâu vào ký ức từ ấu thơ và đến tuổi “thất thập” thì hồi sinh lại. Mặt khác, đọc “Trong bão” thấy chất máu, chất tâm hồn của người nghệ sĩ cống hiến cho cuộc sống, con người và quê hương hừng hực cháy. Đó là ánh sáng, là năng lượng để anh hoàn thành cuốn truyện giàu ý nghĩa này.

Long Hải - Tuấn Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất