Ra mắt mv ca nhạc “Biển gọi em về”: “Biển gọi em về” - Khúc tự tình của một người con Hải Phòng

“Biển gọi em về” là một bản tình ca đầy lãng mạn viết về nỗi nhớ của một chàng trai Hải Phòng ngực trần gió biển với người con gái nơi phương xa. Ngôn ngữ mộc mạc nhưng chân thành đã mang lại những rung cảm rất đời nhưng cũng rất tình cho người nghe, người xem…

Bản tình ca lãng mạn

Chàng trai đó, “Dù mưa tuôn nắng cháy” nhưng “chưa một lần gục ngã trước phong ba” chờ đợi người ấy để “về với biển cùng anh” cho thỏa nỗi nhớ mong. Dường như nỗi nhớ đấy đã dồn nén đến cồn cào, mãnh liệt. Nỗi nhớ ấy như đang thiêu đốt hết những tâm tư tình cảm của chàng trai miền sóng gió. Thiên nhiên càng dữ dội thì con người càng mạnh mẽ và can trường. Và như lẽ dĩ nhiên, khi yêu, họ cũng yêu mãnh liệt, như cái cách họ sống.

Ra mắt mv ca nhạc “Biển gọi em về”: “Biển gọi em về” - Khúc tự tình của một người con Hải Phòng - 1

Thế nhưng, chàng trai ấy lại nhiều lúc, anh thầm hỏi “Bao lâu rồi em chưa về với biển, để giọt nắng cứ thơ thẩn ngẩn ngơ”. Một sự cam chịu ngọt ngào, mà đầy kiên nhẫn chờ đợi người con gái mình thương. Mạnh mẽ và dịu êm, nồng nàn nhưng lại sâu lắng. Những cảm xúc đó khéo đan xen vào nhau, cho thấy cái sự tài tình trong sử dụng ngôn từ của tác giả bài thơ “Biển gọi em về” – Tiến sĩ, Luật sư, Doanh nhân Hồng Điệp.

Ra mắt mv ca nhạc “Biển gọi em về”: “Biển gọi em về” - Khúc tự tình của một người con Hải Phòng - 2

Những lời thơ này đã được Nhạc sĩ Xuân Bình cảm thụ và phổ nhạc. Ca từ trong bài hát hòa quyện với những nốt nhạc thánh thót nhưng rất đỗi dịu êm: “Sóng xô bờ bước chân ai mộng mơ, tiếng thét gào thổn thức con tim, mái tóc thề khao khát những nụ hôn, biển vắng em sóng dềnh lên nỗi nhớ….”.

Có thể nói, “Biển gọi em về” là một tác phẩm nghệ thuật giàu hình ảnh khi Phạm Hồng Điệp đã thả vào đó cả tiếng lòng, tiếng đời của anh và Nhạc sĩ Xuân Bình đã biến những điều đó thành một khúc tình ca say đắm. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và thơ ca.

Nguyễn Đình Tuấn Dũng – Một ca sĩ đang được nhiều khán giả hâm mộ bởi giọng ca giàu sức truyền cảm, phong cách lịch lãm lãng tử, pha một chút đời, chút bụi của chàng trai Hải Phòng ăn sóng nói gió đã được Phạm Hồng Điệp và Xuân Bình gửi gắm thể hiện ca khúc này.

Những câu hát của anh lúc trầm, lúc bổng, lúc tự sự, lúc lại khát khao đến cháy bỏng. Bản phối phù hợp với quãng giọng giúp cho ca khúc được bay bổng, gần gũi với người nghe. Thêm nữa, sự kết hợp của bản hòa âm màu sắc Acoustic dung dị và mộc mạc, giản đơn nhưng đầy tinh tế, chủ đạo là tiếng guitar và violon mang chủ ý của Nhạc sĩ Xuân Bình đã tạo nên những thanh âm mộc mạc, tình cảm nhưng chứa đựng là nỗi nhớ cồn cào mỗi khi tiếng Violon vút lên.

Để tác phẩm đến gần hơn với người nghe, bài hát đã được dựng video với những cảnh quay tinh tế, đẹp mắt. MV được thực hiện bởi đạo diễn Cảnh Trà và ekip Sunteam. Toàn bộ nội dung của câu chuyện đã được lột tả một cách kỹ lưỡng từ nội dung đến các cảnh quay. Đạo diễn đã lựa chọn các địa điểm nổi tiếng của Hải Phòng như: Cát Bà, Biển vô cực Tiên Lãng, KCN Nam cầu Kiền để thực hiện ghi hình. Trong đó, phần lớn những cảnh quay được đoàn làm phim thực hiện tại quần đảo Cát Bà – Một di sản thiên nhiên thế giới vừa được Unesco công nhận năm 2023. Những góc quay đã cho thấy sự kỹ càng và tỉ mỉ của cả ekip khi cho ra mắt những khung hình đẹp đến nao long.  

MV “Biển gọi em về” là một món quà mà Phạm Hồng Diệp và Xuân Bình cùng đoàn làm phim Sunteam gửi tặng đến khán giả vào ngày 7/9 tới đây trên kênh youtube của Doanh nhân Phạm Hồng Điệp, hy vọng MV này sẽ được đông đảo công chúng yêu mến và đón nhận.

“Dạo trong vườn thơ”

Tác giả thơ của ca khúc “Biển gọi em về” - Luật sư, doanh nhân Sao Đỏ Phạm Hồng Điệp là con người mang chất thép của một người lính. Điều này đã giúp ông xây dựng thành công khu công nghiệp sinh thái và lồng ghép được yếu tố văn hoá, di sản. Nhưng còn một Phạm Hồng Điệp rất khác, đó là người có tâm hồn biết rung động trước cái đẹp của Quê hương, đất nước, con người. Rất nhiều áng thơ đã được Luật sư, Doanh nhân Phạm Hồng Điệp sáng tác.

Song, Thơ không phải là khung trời doanh nhân Phạm Hồng Điệp tung hoành, ngụp lặn, càng không phải là mảnh vườn ông “đặt cược” sự nghiệp thơ ca. Ông chỉ dám nhận mình là người “đi dạo” trong vườn thơ, chỉ mong ghi lại những cảm xúc vụt hiện trên mỗi hành trình đời doanh nhân của mình.Ra mắt mv ca nhạc “Biển gọi em về”: “Biển gọi em về” - Khúc tự tình của một người con Hải Phòng - 3

Chỉ trong 3 năm, từ năm 2021 đến nay, doanh nhân Phạm Hồng Điệp đã sáng tác hơn 200 bài thơ với các chủ đề về thiên nhiên, gia đình, tình yêu, quê hương, đất nước Việt Nam…  Gần như tất cả đã được các nhạc sĩ tên tuổi lựa chọn và phổ nhạc. Các ca khúc phổ nhạc đa dạng các thể loại dân gian truyền thống, mang âm hưởng bản địa như Dân ca, Xẩm, Chèo… bên cạnh dòng nhạc hiện đại như Rap, Pop, Blue Jazz...

Dịp đầu năm 2024, hai tác phẩm âm nhạc được sáng tác từ lời thơ của doanh nhân Phạm Hồng Điệp đã đạt giải B (Khúc tình xanh) và giải C (Thương cha) tại Giải thưởng âm nhạc Việt Nam năm 2023.

Có thể thấy, dù không theo đuổi con đường nghệ thuật và không qua bất cứ một trường lớp đào tạo nào nhưng Phạm Hồng Điệp lại có một “kho tàng” thơ ca đáng nể. Năm 2024, ông đã đạt được 2 kỷ lục của Liên minh kỷ lục thế giới và kỷ lục Việt Nam khi là người có 200 bài thơ được phổ nhạc trong 3 năm và người đầu tiên có 61 bài thơ về các tỉnh, thành phố của Việt Nam được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc.

Còn tác giả phổ nhạc của ca khúc - Thiếu tá, nhạc sĩ Xuân Bình – Hiện đang là Phó Đoàn trưởng Đoàn Văn công Hải quân – Phó chủ tịch Hội âm nhạc Hải Phòng. Anh được công chúng biết đến với một chất âm nhạc rất riêng, mang đậm dấu ấn của Xuân Bình khi viết về đất và con người Hải phòng và các chủ đề khác về Biển đảo, tình yêu quê hương đất nước.

Nhiều ca khúc của anh đã đạt được những giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam, Bộ quốc phòng, Quân chủng Hải Quân….Anh cũng thực hiện được nhiều MV và đêm nhạc riêng được đông đảo khản giả đánh giá cao khi có khả năng sáng tác được đa thể loại với phong cách gần gũi, mộc mạc, không hoa mĩ, mang hơi thở của lớp trẻ như: Tôi người Hải Phòng, Bạch Đằng Giang ký sử, Hải Phòng quê hương tôi, Thành phố em, Biển tổ quốc tôi…

Anh cũng là Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc nhiều chương trình lớn. Anh đã cùng Doanh nhân Phạm Hồng điệp tổ chức nhiều đêm nhạc chung, với sự đa dạng về màu sắc âm nhạc và chất lượng, được khán giả và công chúng đón nhận, đánh giá cao. Trong đó, nổi bật nhất là chương trình âm nhạc: “Khát vọng truyền nhân” tri ân công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (28/4/2024), được xây dựng công phu đã nhận được đánh giá cao cả về nội dung và chất lượng nghệ thuật.

Hiện anh và Doanh nhân Phạm Hồng Điệp đã kết hợp được hơn 10 ca khúc như: Ven trời Tây bắc, Khát vọng doanh nhân Việt Nam, Khánh Hòa mênh mang khúc tình ca, Ninh Bình miền đất tiên, Biển gọi em về

Trailer ca khúc “Biển gọi em về”:

PV

Tin liên quan

Tin mới nhất

Loại hình nhân vật lý tưởng trong tiểu thuyết của Nguyễn Bắc Sơn

Loại hình nhân vật lý tưởng trong tiểu thuyết của Nguyễn Bắc Sơn

Trong bối cảnh thời đại đầu thế kỷ XXI ở Việt Nam, khi mà tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) trở nên phổ biến, đa số thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng; những tệ bệnh lạm dụng chức quyền để tham nhũng, hối lộ, nịnh trên nạt dưới trong chính trường; lách luật để dối trá thủ đoạn trong