Cô bé 5 tuổi sinh con gây chấn động thế giới và bí ẩn chôn vùi cho đến hiện tại
Người phụ nữ ấy năm nay đã ngoài 90, chọn sống khép kín, bình yên sau quá khứ "dậy sóng".
Trong kho tàng những câu chuyện kỳ lạ của lịch sử y học, trường hợp bé gái 5 tuổi sinh con tại Peru vẫn luôn là hiện tượng khiến con người vừa kinh ngạc, vừa rùng mình mỗi khi nhắc lại.
Sự việc xảy ra từ năm 1939, cách hơn tám thập kỷ, nhưng đến nay, giới khoa học vẫn không thể tìm thấy một ca thứ hai tương tự. Xung quanh nó là những bằng chứng y khoa xác thực, những cuộc điều tra bỏ ngỏ và một bí ẩn đã bị chôn vùi theo thời gian.
Vụ việc chấn động thế giới: Cô bé mang thai và sinh con ở tuổi lên 5
Lina Marcela Medina, sinh năm 1933, là một cô bé người Peru sống trong một ngôi làng nghèo heo hút giữa dãy Andes. Không ai có thể tưởng tượng rằng một ngày, tên cô sẽ xuất hiện trên các mặt báo quốc tế, trong hồ sơ y khoa và trở thành đề tài gây tranh cãi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
Mọi chuyện bắt đầu từ những cơn đau bụng dai dẳng và chiếc bụng phình to bất thường. Cha mẹ Lina đưa con đến bệnh viện với suy nghĩ đơn giản rằng cô bé gặp vấn đề tiêu hóa hoặc có khối u trong bụng. Nhưng chẩn đoán của bác sĩ địa phương đã khiến tất cả đều sững sờ: Lina mang thai gần 7 tháng.

Lina 5 tuổi với chiếc bụng bầu lớn.
Gia đình không tin. Bác sĩ cũng khó tin. Nhưng hàng loạt buổi thăm khám, chụp X-quang và siêu âm đều khẳng định kết luận này. Để chắc chắn tuyệt đối, bác sĩ Gerardo Lozada đưa Lina lên thủ đô Lima để kiểm tra lại tại các bệnh viện lớn hơn. Kết quả không thay đổi, thậm chí các bác sĩ còn đánh giá Lina đang trong giai đoạn cuối thai kỳ.
Ngày 14/5/1939, Lina Medina khi đó mới 5 tuổi 7 tháng được chỉ định sinh mổ vì xương chậu của cô bé chưa phát triển đủ để sinh thường. Ca phẫu thuật thành công, đứa trẻ sơ sinh nặng 2,7kg được đặt tên là Gerardo, theo tên bác sĩ phụ trách chính ca mổ. Dù sinh non, cậu bé vẫn khỏe mạnh và phát triển bình thường trong những năm đầu đời.


Lina sinh mổ vì xương chậu nhỏ, con trai Gerardo ban đầu cứ ngỡ cô là chị gái.
Nhiều người từng nghi ngờ đây chỉ là một câu chuyện được thêu dệt. Nhưng những hồ sơ bệnh án còn lưu trữ, hình ảnh chụp lại Lina trước và sau khi sinh, bài viết khoa học trên các tạp chí y khoa thời đó và nghiên cứu của các chuyên gia quốc tế đã xác nhận đây là sự thật.
Lina được chẩn đoán mắc hội chứng dậy thì sớm cực hiếm, khiến cơ quan sinh dục phát triển hoàn chỉnh từ khi mới 3 tuổi, dù ngoại hình vẫn như một đứa trẻ mẫu giáo. Đây cũng là điều kiện khiến việc mang thai, dù khó tin, trở thành điều có thể xảy ra về mặt sinh học.
Trớ trêu thay, chính Lina - một đứa trẻ còn chưa hiểu khái niệm “mang thai” nghĩa là gì lại phải trải qua một quá trình mà đến nhiều phụ nữ trưởng thành cũng phải đối mặt với nỗi lo lắng và đau đớn. Sau khi sinh, Lina tiếp tục sống như một đứa trẻ bình thường. Một phần vì chính cô không hiểu những gì mình vừa trải qua, một phần vì gia đình muốn tránh sự soi mói của dư luận.
Bí ẩn danh tính cha đứa trẻ: Hồ sơ điều tra im lặng suốt 87 năm
Ngay sau khi phát hiện Lina mang thai, cảnh sát Peru lập tức mở cuộc điều tra vì đây rõ ràng là một trường hợp xâm hại trẻ em nghiêm trọng. Những năm 1930, Peru là một đất nước nghèo, hệ thống pháp lý còn sơ khai, nhưng sự can thiệp của truyền thông quốc tế đã buộc chính quyền phải vào cuộc.
Cha của Lina từng bị tạm giữ để thẩm vấn, nhưng ông kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc, và chính Lina thì còn quá nhỏ để hiểu chuyện, cũng không đưa ra lời khai nào buộc tội bất cứ ai.
Không có bằng chứng, không có nhân chứng, không có công cụ xét nghiệm ADN như ngày nay. Các điều tra viên cuối cùng đành giải quyết vụ việc theo hướng không đủ dữ liệu buộc tội. Cha của Lina được trả tự do, và hồ sơ dần đi vào ngõ cụt.


Lina dần trưởng thành và bắt đầu làm việc để nuôi con.
Trong nhiều năm sau đó, báo chí quốc tế liên tục cử phóng viên đến Peru để tìm hiểu, nhưng họ chỉ nhận được sự im lặng tuyệt đối của gia đình. Lina không bao giờ tiết lộ danh tính người đàn ông khiến mình mang thai và cũng không ai biết cô có thật sự nhớ hay không.
Một số chuyên gia đưa ra giả thuyết cô bé không thể nhận thức hoàn cảnh nên không lưu giữ ký ức. Một số khác cho rằng Lina chọn im lặng để bảo vệ ai đó trong làng. Nhưng cho đến tận cuối đời, Lina chẳng hé môi nửa lời.
Gerardo - đứa trẻ đặc biệt của câu chuyện lớn lên khỏe mạnh và thông minh. Cậu luôn gọi Lina là “chị” cho đến năm 10 tuổi, trước khi sự thật được tiết lộ. Tuy nhiên, Gerardo qua đời khi mới 40 tuổi vì bệnh tật, còn Lina sống thêm nhiều thập kỷ nữa và bước sang tuổi ngoài 90 trong sự kín đáo tuyệt đối, tránh xa mọi ánh đèn truyền thông.

Người mẹ trẻ sau đó đã lấy chồng, còn con của cô không may qua đời vì bệnh tật.
Với sự phát triển của ADN hiện đại, nhiều người đặt câu hỏi tại sao không thể truy ra danh tính người cha. Nhưng sự thật là hồ sơ lưu trữ của Peru thời đó rất sơ sài, không có mẫu mô hay máu được giữ lại, còn Lina thì không muốn mở lại cánh cửa quá khứ. Năm tháng trôi qua, nhân chứng già đi, mất đi, và cánh cửa tìm sự thật khép lại vĩnh viễn.
Còn danh tính người đàn ông liên quan đến vụ việc gây chấn động thế giới, đã bị thời gian chôn vùi suốt 87 năm và có lẽ sẽ không bao giờ được hé lộ. Lina đã lấy chồng, có tổ ấm nhỏ của riêng mình, nhưng không còn được nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu bà mang nặng đẻ đau năm nào.
Bình luận