Người đẹp làm dâu hào môn chỉ sinh một con, ở tuổi U50 có vóc dáng gây kinh ngạc

Bà mẹ nổi tiếng chỉ sinh một con và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Viên Thể Vân, từng đoạt giải Á hậu Hồng Kông (Trung Quốc) vào năm 1996, là bà mẹ một con xinh đẹp, trẻ trung. Sau khi đoạt giải Á hậu, Viên Thể Vân tham gia khá nhiều phim truyền hình trên kênh TVB. Cô thông thạo tiếng Đức, Pháp, Anh và tiếng Quảng Đông.

Đến năm 2009, nàng Á hậu xinh đẹp cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ của đời mình khi kết hôn với một chủ nhà hàng người Canada tên Anthony, điển trai và giàu có. Hôn lễ diễn ra giản dị với 20 bàn tiệc, với sự góp mặt của người thân cùng bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể.

Người đẹp làm dâu hào môn chỉ sinh một con, ở tuổi U50 có vóc dáng gây kinh ngạc - 1

Nàng Á hậu một thời kết hôn với người chồng giàu có, điển trai.

Sau khi kết hôn, cô rời xa làng giải trí và chuyên tâm lo cho tổ ấm của riêng mình. Người đẹp phải mất một thời gian dài mới mang thai và sinh con gái đầu lòng vào năm 2013. Viên Thể Vân cho biết, cô đã tăng khoảng 9kg trong thời kỳ mang bầu, và cũng giống như nhiều bà bầu khác, người mẹ này mất ngủ và cơ thể luôn khó chịu khi mang thai ở những tháng cuối.

Người đẹp xứ cảng thơm nhớ lại hành trình vượt cạn của mình: "Ban đầu tôi dự định sinh thường nhưng bác sĩ nói thai nhi không quay đầu như bình thường nên bác sĩ khuyên tôi nên sinh mổ. Chồng đã nắm tay tôi bước vào phòng phẫu thuật. Anh ấy khá run nhưng khi nhìn thấy con chào đời khỏe mạnh, chồng tôi đã khóc vì xúc động".

Người đẹp làm dâu hào môn chỉ sinh một con, ở tuổi U50 có vóc dáng gây kinh ngạc - 2

Khi mang thai cô không tăng cân quá nhiều.

Vào thời điểm sau khi con gái chào đời, Viên Thể Vân hạnh phúc chia sẻ với truyền thông rằng con gái cô trông rất đáng yêu, giống như một thiên thần nhỏ. Cũng như nhiều bà mẹ khác, cô mua sắm cho con liên tục dù biết rằng đứa trẻ có lẽ không thể sử dụng hết được. Vì vấn đề sức khỏe, bà mẹ một con cho biết, cô không mang thai lần nữa. Gia đình chồng cô cũng rất thoải mái trong vấn đề này, với họ con cháu dù là trai hay là gái đều giống nhau.

Bà mẹ trẻ đẹp cuốn hút

Hiện tại, ở tuổi 47, Viên Thể Vân vẫn sở hữu vóc dáng gợi cảm và quyến rũ. Mới đây, bà mẹ một con đã chia sẻ cách cô giữ gìn tuổi xuân của mình trong nhiều năm qua, thu hút sự chú ý. Đầu tiên là cô ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Bà mẹ nổi tiếng cho biết, cô đã hình thành thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm, đồng thời đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Viên Thể Vân tin rằng "nghỉ ngơi rất quan trọng để nạp lại năng lượng cho cơ thể và trí óc".

Bên cạnh đó, cô thường uống trà gạo và trà gừng vì chúng có tác dụng tăng cường sức khỏe, chống lão hóa. Bí quyết tiếp theo của bà mẹ một con đó là tránh xa các loại đường tinh luyện như đường phèn, đường trắng, đường nâu... để ngăn ngừa tình trạng thừa cân, béo phì. Các loại đường tự nhiên như fructose trong trái cây và glucose trong mật ong là lựa chọn tốt hơn đối với bà mẹ này.Người đẹp làm dâu hào môn chỉ sinh một con, ở tuổi U50 có vóc dáng gây kinh ngạc - 3

Bà mẹ một con sở hữu vòng eo đáng ngưỡng mộ.

Viên Thể Vân chia sẻ thêm, cô luôn giữ thái độ tích cực và rèn luyện sự lạc quan, tránh xa những suy nghĩ tiêu cực. Người đẹp này tin rằng sức khỏe tinh thần đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tuổi xuân của mọi người. 

Một bí quyết khác để bà mẹ nổi tiếng duy trì sự dẻo dai và trẻ trung đó là cô luôn năng động và có ý thức về sức khỏe, có thói quen tập thể dục. Mặc dù cô sống ở Canada và tập trung chăm sóc gia đình, rời xa ngành giải trí trong một thời gian dài, bà mẹ 1 con vẫn kiên trì tập thể dục trong 6 giờ một tuần để duy trì vóc dáng, tập trung vào các bài tập aerobic, rèn luyện sức mạnh cơ bắp và sự bền bỉ, dẻo dai.

Người đẹp làm dâu hào môn chỉ sinh một con, ở tuổi U50 có vóc dáng gây kinh ngạc - 4

Nàng Á hậu một thời được khen trẻ trung.

Không chỉ vậy, Viên Thể Vân đã duy trì chế độ ăn uống cân bằng trong nhiều năm và tránh ăn 4 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ để giúp thúc đẩy tiêu hóa và duy trì chất lượng giấc ngủ, tránh tích tụ mỡ thừa.

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một cái Tết trong rừng

Một cái Tết trong rừng

Cuối năm 1974, anh Ba Thảo và tôi đại cho Tiểu ban Giáo dục Biên Hòa dự Đại hội Giáo dục toàn miền Nam họp tại R. Ở R một tháng thì chúng tôi về. Đoàn trở về gồm có anh Hai An - đại diện giáo dục Bà Rịa, anh Lê Hoàng Nhật - đại diện giáo dục Tân Phú, anh Ba Thảo và tôi. Chúng tôi còn hai xe chở sách giáo khoa, phần lớn là sách bổ túc văn hóa.