Hành trình thu lượm cái đẹp của quê hương, đất nước

Sáng 26/7, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc triển lãm hội họa của nhóm họa sĩ “Hành trình”. Triển lãm trưng bày những sáng tạo trên con đường kiếm tìm và thể hiện cái đẹp trong nghệ thuật hội họa của các họa sĩ, hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật tuyệt vời.

Lễ khai mạc triển lãm có sự tham dự của nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; ông Đoàn Văn Văn Hải, Phó Giám đốc Thông tin Triển lãm và Điện ảnh Thành phố Hải Phòng; họa sĩ Vũ Ngọc Long, Giám đốc Nhà triển lãm mỹ thuật Ngô Quyền; họa sĩ Đoàn Quốc Huy, Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Nhà triển lãm mỹ thuật Ngô Quyền; cùng đông đủ các thành viên nhóm “Hành trình” và khán giả đam mê hội họa.

Hành trình thu lượm cái đẹp của quê hương, đất nước - 1

Đông đảo công chúng đam mê hội họa đã đến trong buổi khai mạc triển lãm. (Ảnh: Huyền Thương)

Phát biểu khai mạc triển lãm, nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh đã bày tỏ niềm vui mừng trước những tác phẩm mà các họa sĩ “Hành trình” mang tới. Theo bà, đây là một triển lãm chất lượng vì tất cả các họa sĩ đều được đào tạo bài bản từ các trường mỹ thuật.

Giống như chủ đề của triển lãm, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam kỳ vọng, những dấu ấn của triển lãm này sẽ đi xuyên suốt hành trình nghệ thuật của các tác giả.

Hành trình thu lượm cái đẹp của quê hương, đất nước - 2

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Huyền Thương)

Các tác phẩm được lựa chọn để trưng bày tại triển lãm toát lên sự tươi mới, thanh bình và nhẹ nhàng được thể hiện một cách xuyên suốt qua những bức tranh phong cảnh và tĩnh vật.

Qua 56 tác phẩm của 8 tác giả: Cao Thanh Sơn, Nguyễn Ngần, Hoàng Trung Dũng; Lê Văn Lương; Tạ Văn Quân; Phạm Anh Việt; Nguyễn Thị Thùy Nga; Phạm Xuân Hồng, họ đến từ Thái Bình Hải Phòng Lạng Sơn và Hà Nam, ta sẽ thấy mỗi họa sỹ đều có một phong cách riêng biệt nhưng khi đứng cạnh nhau, họ lại tạo nên một sự hòa quyện hài hòa và hẳn là những rung động trước vẻ đẹp của cuộc sống chính là chất keo gắn kết để tạo nên những hài hòa ấy.

Hành trình thu lượm cái đẹp của quê hương, đất nước - 3

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Huyền Thương)

Mỗi họa sỹ như mang trong mình một sứ mệnh và tình cảm đặc biệt, tác phẩm của họ mang hơi thở của miền quê nơi mình được sinh ra và lớn lên. Nghệ thuật hẳn đã thấm đượm trong phong cách của từng họa sỹ, từ những phong cảnh đặc trưng của vùng cao, làng quê thanh bình, câu chuyện mang hơi thở trong tâm trí họa sỹ về cuộc sống qua hình tượng, ngôn ngữ trừu tượng được thể hiện giàu cảm xúc với những mảng màu sắc đặc trưng... tất cả hội tụ trong không gian của "Hành trình” tìm đến cái đẹp tạo hóa thông qua ngôn ngữ tạo hình với vạn dặm trường chinh của nghệ thuật.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thời báo Văn học nghệ thuật, họa sĩ Hoàng Trung Dũng cho biết, đây là lần thứ 3 các hành viên trong nhóm tụ họp lại công bố những tác phẩm mới nhất, bản thân mình tâm đắc nhất với mong muốn chia sẻ tình yêu nghệ thuật, tình yêu quê hương, đất nước, cảnh đẹp nơi các họa sĩ sinh sống, đi qua.

Hành trình thu lượm cái đẹp của quê hương, đất nước - 4

Một số tác phẩm của họa sĩ Hoàng Trung Dũng tại triển lãm. (Ảnh: Huyền Thương)

Theo họa sĩ Hoàng Trung Dũng, ngay từ khi thành lập vào năm 2019, các họa sĩ của “Hành trình” tuy có tuổi tác và sinh sống ở những nơi khác nhau nhưng thứ níu họ lại để gắn kết với nhau là sự đồng cảm, là tình yêu không bao giờ vơi với hội họa.

Hàng năm các họa sĩ sẽ tổ chức những cuộc sáng tác và kết thúc hành trình sáng tác ấy sẽ là một cuộc triển lãm để công bố tác phẩm. Từ rừng đến biển, từ Bắc vào Nam, dấu chân của họ đã in khắp mọi miền đất nước. Từ những đôi mắt say mê phong cảnh, những tâm hồn yêu tha thiết cái đẹp thông qua những bàn tay tài hoa, khéo léo họ đã một lần nữa thổi hồn cho những cảnh đẹp trên khắp mọi miền tổ quốc.

Hành trình thu lượm cái đẹp của quê hương, đất nước - 5

Công chúng tham quan triển lãm. (Ảnh: Huyền Thương)

Như chia sẻ của họa sĩ Hoàng Trung Dũng: “Chúng tôi đi để thu lượm những cảnh đẹp của quê hương, đất nước, thông qua ngôn ngữ hội họa những bức tranh với gam màu nhẹ nhàng ra đời và cũng từ đây, chúng tôi muốn lan tỏa tình yêu hội họa đến mọi người một cách nhẹ nhàng nhất”.

Triển lãm là một chặng đường mới của "Hành trình” được các họa sỹ xây dựng trên con đường phát triển nghệ thuật cá nhân. Tất cả hội tụ trong một cuộc chơi đầy ý nghĩa với mong muốn tạo sự kết nối và lan tỏa những tác phẩm tươi đẹp đến với công chúng yêu nghệ thuật tạo hình.

Triển lãm diễn ra từ 26/7 đến hết 4/8 tại Nhà triển lãm mỹ thuật Ngô Quyền.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

Hành trình thu lượm cái đẹp của quê hương, đất nước - 6

"Sắc thu 1" tranh của Cao Thanh Sơn

Hành trình thu lượm cái đẹp của quê hương, đất nước - 7

"Phong cảnh" tranh sơn dầu của Nguyễn Thị Thùy Nga

Hành trình thu lượm cái đẹp của quê hương, đất nước - 8

"Chông chênh", của tác giả Phạm Anh Việt 

Hành trình thu lượm cái đẹp của quê hương, đất nước - 9

"Đợi 2" của Phạm Anh Việt

Hành trình thu lượm cái đẹp của quê hương, đất nước - 10

"Sắc cam" của Hoàng Trung Dũng

Hành trình thu lượm cái đẹp của quê hương, đất nước - 11

"Phố mùa hạ" tranh sơn dầu của Tạ Văn Quân

Hành trình thu lượm cái đẹp của quê hương, đất nước - 12

"Tre làng 1" tranh sơn dầu của Nguyễn Ngần.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngoài vàng, đây là loạt kim loại tăng điên cuồng thời gian qua

Ngoài vàng, đây là loạt kim loại tăng điên cuồng thời gian qua

Trong khi vàng vẫn giữ vai trò quan trọng trên thị trường tài chính toàn cầu, thì bạc và bạch kim đang âm thầm tạo ra những cú tăng giá ngoạn mục. Với nhu cầu công nghiệp gia tăng và sự định giá lại của giới đầu tư, hai kim loại này đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới tài chính quốc tế.

Mẹ đảm "đổi đời" cho hoa dại ven đường: Cỏ mần trầu, cỏ tranh hay xuyến chi,... khiến nhiều người ngẩn ngơ khi vào bình

Mẹ đảm "đổi đời" cho hoa dại ven đường: Cỏ mần trầu, cỏ tranh hay xuyến chi,... khiến nhiều người ngẩn ngơ khi vào bình

Những bình hoa dại 0 đồng của chị không chỉ để ngắm, mà còn là cách để chị thư giãn, kết nối với thiên nhiên và thỏa mãn một niềm vui giản dị mà đầy nghệ thuật. Với chị, mỗi nhành hoa dại đều là một món quà quý giá, không mất tiền, nhưng chứa đầy tâm huyết và tình yêu đời.

Một cách tìm về…

Một cách tìm về…

Không phải ngẫu nhiên mà tác giả Trần Đức Cường đặt tên cho tập thơ thứ ba của mình là “Nơi ấy ta về”. Vâng, cái tên này cũng gần gũi, chị em với tên những xuất bản phẩm của Câu lạc bộ Thơ - Nhạc Việt mà tác giả là Chủ tịch: “Nơi ta tìm về”. Nơi ấy, nơi ta tìm về là đâu? Là nơi nào? Chắc chắn không phải là một miền đất mới! Về, và tìm về thì có nghĩa rằng trước