Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn: Sen Đồng Tháp càng thêm ngát hương - Hình ảnh Bác Ba càng lung linh tỏa sáng

Tổng Bí thư Lê Duẩn - Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lý luận, nhà tư tưởng lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và nhân dân ta, Người suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, thống nhất và vẹn toàn non sông.

60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc, vì lý tưởng cao đẹp: Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên Chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

Tên tuổi và sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Duẩn mãi mãi được ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc với những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt trong những tháng ngày lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Càng đặc biệt với miền Nam thành đồng Tổ quốc. Tổng bí thư Trường Chinh khẳng định: “Đồng chí Lê Duẩn có công đầu trong sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước”.

“Anh Ba ơi!/ Tròn tuổi tám mươi/ Anh vẫn sống/ Một cuộc đời/ Thanh cao/ Sôi động/ Như Trường Sơn/ Mãi mãi tươi xanh/Như Biển Đông/ Ào ào dậy sóng” (Tố Hữu).

Tưởng nhớ 37 năm Tổng Bí thư Lê Duẩn đi xa (10/7/ 1986), tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một chương trình nghệ thuật đặc biệt để tưởng nhớ về đồng chí Lê Duẩn yêu quý, do các Nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, đoàn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và Đoàn văn công quân khu 7 - những đoàn nghệ thuật xuất sắc của TP. HCM biểu diễn.

Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn: Sen Đồng Tháp càng thêm ngát hương - Hình ảnh Bác Ba càng lung linh tỏa sáng - 1

Đoàn văn công Quân khu 7.

Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn: Sen Đồng Tháp càng thêm ngát hương - Hình ảnh Bác Ba càng lung linh tỏa sáng - 2

Đoàn nghệ thuật Bông sen tham gia chương trình.

Anh Lê Khánh Hưng, Cục trưởng, Văn phòng Trung ương Đảng, cháu nội của Tổng Bí thư Lê Duẩn, tâm sự: "Nhân kỷ niệm 37 năm Ông đi xa, con cháu trong gia đình, các văn nghệ sĩ, bà con chú bác ở Nam bộ cũng như ở quê hương Quảng Trị, Hà Tĩnh... rất thiết tha có một đêm nghệ thuật để tưởng nhớ Ông. Tôi đã mang mong muốn này tâm sự, xin ý kiến nhiều đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đều được các đồng chí hoan nghênh và nhiệt tình ủng hộ. Chúng tôi đã rất xúc động và nhất quyết thực hiện chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn, đồng thời cũng là người Cha, người Ông trong gia đình chúng tôi”.

Chương trình bao gồm 14 tiết mục ca múa nhạc, hài hòa giữa màu sắc âm nhạc dân tộc đậm đà chất Nam bộ của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc  Bông sen, và chất âm nhạc hiện đại của Văn công Quân khu 7, hài hòa giữa chất thép và thơ, hài hòa  giữa phong cách cổ đển, bán cổ điển của các giọng hát tham gia chương trình như: NSND Quốc Hưng, NSƯT Nguyễn Hương Giang, chất âm nhạc dân gian qua các giọng hát Ngọc Mai, Su Phương Uyên và vũ điệu của Bông Sen.

Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn: Sen Đồng Tháp càng thêm ngát hương - Hình ảnh Bác Ba càng lung linh tỏa sáng - 3

NSND Quốc Hưng.

Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn: Sen Đồng Tháp càng thêm ngát hương - Hình ảnh Bác Ba càng lung linh tỏa sáng - 4

NSƯT Nguyễn Hương Giang.

Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn: Sen Đồng Tháp càng thêm ngát hương - Hình ảnh Bác Ba càng lung linh tỏa sáng - 5

Ca sỹ Ngọc Mai với bài "Bích la quê mẹ yêu thương".

Và xuyên suốt chương trình, bằng tiếng nói nghệ thuật, hình ảnh Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng quê hương ông, những năm tháng hoạt động trên mảnh đất Nam Bộ mà ông là Bí thư Khu ủy, đến chiến dịch Hồ Chí Minh... đã hiện lên vô cùng cao đẹp và thiêng liêng.

Đặc biệt là tình cảm yêu thương vô bờ bến của người dân Nam bộ và nhân dân ta với đồng chí Lê Duẩn - Anh Ba yêu quý đầy xúc động qua mỗi lời ca tiếng hát. Sen Đồng Tháp như càng tươi thắm hơn, tên tuổi Anh Ba Lê Duẩn như càng lung linh hơn trên miền sông nước Cửu Long qua những vần thơ, điệu nhạc của các tác giả: Lê Đức Thọ, Tố Hữu, Nguyễn Bính, Nguyễn Khôi, Lê Khánh Hưng, Châu La Việt... và các nhạc sỹ Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Văn Tý, Hoàng Hà, Ngọc Khuê, Trần Hữu Bích, Võ Thế Hùng, Quỳnh Hợp, Đức Tân...

Khán giả đặc biệt xúc động với các bài hát: “Đời đời khắc ghi Bác ba Lê Duẩn”, lời thơ của Lê Khánh Hưng, âm nhạc Ngọc Khuê và “Ba Đình một sớm thu xa”, cũng lời thơ của Lê Khánh Hưng và âm nhạc của nữ nhạc sỹ quân đội Quỳnh Hợp:

Bao năm rồi tiễn Bác Hồ đi xa

Như mãi còn rung động trong lòng ta

Lời anh Ba, lời non sông đất nước.

Quảng trường Ba Đình một sớm thu xa

Ôi những lời đẹp hơn mọi bài ca

Giơ tay thề chúng ta cùng tiếp bước

Anh Ba khóc, triệu trái tim cùng khóc.

Triệu trái tim chung nhịp đập tim Anh...

Bài hát gợi niềm xúc động mạnh mẽ về một sáng thu Ba Đình năm xưa, đất nước “Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa” tiễn đưa Bác Hồ về chốn vĩnh hằng, ngân vang lại trong muôn trái tim tiếng xin thề của nhân dân ta theo cánh tay đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, xin thề mãi mãi đi theo con đường của Bác Hồ kính yêu. Hình ảnh Bác Hồ và Bác Ba hiện lên trong bài hát thật thiêng liêng xúc động, người tiên phong, người kế tục thật thiêng liêng và ân tình, thủy chung...

Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn: Sen Đồng Tháp càng thêm ngát hương - Hình ảnh Bác Ba càng lung linh tỏa sáng - 6

Chương trình như một bó hoa nghệ thuật lộng lẫy và già sắc hương dâng lên cố Tổng Bí thư Lê Duẩn kính yêu.

Phải ghi nhận chương trình nghệ thuật tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn với sự chỉ đạo nội dung của anh Lê Khánh Hưng, với  kịch bản Lê Khánh Hưng- Đặng Hiếu Lân, với  sự chỉ đạo nghệ thuật của Phó Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen Nguyễn Lương Tuấn, Đoàn trưởng đoàn văn công Quân khu 7 Thượng tá NSƯT Nguyễn Xuân Hùng, phó đoàn Quân khu7 Minh Khiết và các thành phần nghệ thuật tham gia chương trình, các đạo diễn và biên đạo: Trần Tuấn, Minh Đức, Huỳnh Đoan Trinh, Lê Anh Tuấn, Đoàn Lý, Bảo Như, Thế Bảo...

Đặc biệt là các thành viên trong Ban tổ chức đã rất nhiệt tình, trách nhiệm và năng động: Nguyễn Lân, Phùng Quang Đăng, Hồng Ánh, Sơn Anh, Lê Ngọc Hiếu... Thật sự đêm nghệ thuật như một bó hoa nghệ thuật lộng lẫy và giàu sắc hương dâng lên cố Tổng bí thư Lê Duẩn kính yêu, đã phần nào đáp ứng tình cảm rất sâu đậm của cán bộ Đảng viên và nhân dân ta với Anh Ba, đồng chí Lê Duẩn-Người đã đi xa nhưng vẫn còn sống mãi với non sông đất nước và trong trái tim muôn người. 

Trương Nguyên Việt

Tin liên quan

Tin mới nhất