Cắt tử cung nhưng giấu nhẹm, vợ bị tòa xử bồi thường hơn 1 tỷ đồng vì lừa chồng chuyện sinh con
Vị bác sĩ không ngờ rằng mình lại bị vợ dối lừa như vậy.
Một cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn giữa một bác sĩ Đông y giàu có và một nữ trợ lý giám đốc ngân hàng đã kết thúc đầy cay đắng. Lý do: người vợ bị phát hiện đã cắt bỏ hoàn toàn tử cung từ nhiều năm trước, điều mà cô chưa từng tiết lộ dù cả hai đã thống nhất sinh con theo cách tự nhiên ngay từ khi yêu nhau.
Tòa án Đài Bắc đã chính thức tuyên bố hủy hôn và buộc người vợ phải bồi thường cho chồng cũ số tiền 1,54 triệu Đài tệ (1,3 tỷ đồng), bao gồm thiệt hại vật chất và tổn thất tinh thần.
Tình yêu qua mai mối, thỏa thuận sinh con rõ ràng
Tháng 4/2022, một bác sĩ Đông y đã gặp nữ trợ lý giám đốc ngân hàng thông qua trung tâm môi giới hôn nhân. Trong quá trình hẹn hò, hai bên nhiều lần trao đổi về kế hoạch sinh con sau kết hôn. Vị bác sĩ khẳng định mong muốn có con theo cách tự nhiên nếu cặp đôi này lấy nhau và nữ trợ lý khi đó hoàn toàn đồng ý.
Tháng 10/2022, hai người kết hôn. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, người vợ bắt đầu viện lý do sức khỏe yếu để đề nghị sử dụng biện pháp mang thai hộ. Bác sĩ Đông y không đồng ý, kiên quyết muốn vợ tự mang thai, dẫn đến nhiều lần mâu thuẫn căng thẳng.
Vị bác sĩ muốn vợ tự mang thai chứ không phải đi nhờ mang thai hộ.
Túi thuốc lộ bí mật người vợ từng mắc ung thư cổ tử cung
Ngày 12/10/2023, khi vô tình thấy trong túi thuốc của vợ có ghi "ung thư cổ tử cung", người chồng liền chất vấn. Trong nước mắt, cô vợ thú nhận đã trải qua ca phẫu thuật cắt 1 phần cổ tử cung 4 năm trước, nhưng không dám nói vì sợ bị coi là người phụ nữ vô dụng.
Dù chồng sẵn sàng đưa vợ đi khám lại và chi trả toàn bộ viện phí, cô vẫn từ chối. Đến tháng 12, khi bị ép buộc, cô liên tục nói: "Em đang chảy máu rất nhiều rồi, đừng ép em nữa được không?".
Sự thật được phơi bày: Không còn khả năng sinh con tự nhiên
Mọi nghi ngờ chỉ được làm sáng tỏ khi người chồng đích thân xem báo cáo khám sức khỏe, trong đó ghi rõ: “Đã cắt bỏ hoàn toàn tử cung”. Điều này đồng nghĩa với việc người vợ hoàn toàn không thể mang thai tự nhiên.
Ngày 16/01/2024, cô vợ cuối cùng cũng thú nhận trước chồng và hai bên gia đình: "Em đã lừa mọi người… Em không thể sinh con, em giấu, và giờ em không còn gì để nói nữa".
Người chồng lập tức đệ đơn xin ly hôn, đồng thời yêu cầu người vợ bồi thường tổng cộng hơn 4,6 triệu Đài tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng) cho các khoản tổn thất tinh thần, chi phí hôn lễ, nhẫn cưới và các chi phí liên quan, kèm theo bản ghi âm làm bằng chứng.
Người chồng sốc nặng sau khi biết được sự thật về vợ mình. (Ảnh minh họa)
Tòa tuyên: Cố tình giấu bệnh, cấu thành lừa dối
Tại phiên tòa, người vợ khẳng định chồng đã biết tình trạng sức khỏe của mình từ trước và hai người từng bàn về chuyện mang thai hộ. Cô cho rằng mình không cố tình giấu giếm, và dù mâu thuẫn, vẫn mong được tư vấn hôn nhân để cứu vãn mối quan hệ.
Tuy nhiên, thẩm phán không chấp nhận lời khai. Tòa nhận định, nếu việc sinh con tự nhiên là điều kiện tiên quyết để tiến tới hôn nhân, người vợ lại biết rõ không thể đáp ứng nhưng vẫn cố tình che giấu, thì hành vi đó cấu thành gian dối. Suốt thời gian hôn nhân, cô chưa từng thẳng thắn thừa nhận việc không còn tử cung và còn nhiều lần từ chối kiểm tra sức khỏe.
Tòa chính thức tuyên bố chấp nhận đề nghị ly hôn của người chồng và buộc người vợ phải bồi thường 1,3 tỷ cho chồng cũ. Câu chuyện đau lòng này không chỉ là vụ kiện hiếm gặp liên quan đến "lừa dối trong hôn nhân" mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về sự minh bạch, niềm tin và trách nhiệm giữa hai người trước khi bước vào đời sống vợ chồng.
Bình luận