Con gái tôi đi làm về muộn, con rể tức giận hất đổ mâm cơm, nhưng chồng tôi khen: "Làm tốt lắm!"
Ngày con gái đưa bạn trai về giới thiệu, tôi không ưng chút nào, bởi cậu ấy thu nhập mỗi tháng chưa đầy 10 triệu, gia đình ở quê nghèo khó, không môn đăng hộ đối.
Vợ chồng tôi khó khăn trong việc sinh con, lấy nhau 7 năm, tốn khá nhiều tiền mới sinh được cô con gái. Vì có mỗi đứa con nên chúng tôi cưng chiều từ nhỏ. Con thích gì là tôi và chồng đều tìm mọi cách đáp ứng ngay. Chính vì thế mà khi lớn lên con trở thành đứa trẻ ích kỷ, ngang bướng và luôn cho bản thân là đúng, không nghe lời bố mẹ.
Vợ chồng tôi luôn khó chịu với những cô gái thích ngồi uống rượu bia cùng đám con trai. Vậy mà chúng tôi đã phải chứng kiến chính con gái mình ở quán bia. Hôm ấy, chồng đưa vợ đi họp lớp cấp 3. Lớp anh ấy đặt cỗ ở 1 nhà hàng sang trọng.
Trong lúc mọi người đang vui vẻ ăn uống chúc tụng thì tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc ở góc quán. Khi quay lại nhìn, tôi tái mặt thấy con gái đang để chân lên ghế và cạn ly với 5 người con trai khác.
Người bạn học của chồng bất ngờ nói:
“Bọn trẻ dạo này sống dễ dãi quá, 1 đứa con gái mà vô tư ngồi uống bia với 5 cậu con trai. Ngày xưa chúng mình làm gì có chuyện đó”.
Lúc đó, vợ chồng tôi chỉ biết cười gượng, hùa theo, làm gì có mặt mũi nhận đó là con gái mình.
Chính vì thế mà khi lớn lên con trở thành đứa trẻ ích kỷ, ngang bướng và luôn cho bản thân là đúng, không nghe lời bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Trở về nhà, chồng tôi nóng mặt mắng con gái vài câu, nào ngờ con tức giận dọn quần áo bỏ nhà đi 1 tuần liền. Không muốn gia đình bị mất mặt nên vợ chồng tôi âm thầm tìm con về và từ đó, không dám nói câu gì. Nói những lời tử tế con không nghe, chúng tôi để mặc xã hội dạy bảo con.
Ngày con gái đưa bạn trai về giới thiệu, tôi không ưng chút nào, bởi cậu ấy thu nhập mỗi tháng chưa đầy 10 triệu, gia đình ở quê nghèo khó, không môn đăng hộ đối. Thế nhưng chồng tôi nói:
“Con gái mình chịu lấy chồng là tốt lắm rồi, bà mà phản đối, nó ở vậy cả đời thì chúng ta sẽ là người khổ nhất. Với lại nhân cách của con gái cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng may có người thích, vợ chồng mình phải hối cưới gấp kẻo người ta biết được những tính xấu của con lại bỏ chạy”.
Nghe chồng nói cũng phải nên tôi đồng ý hối thúc các con cưới sớm. Thế là đám cưới của các con diễn ra sau đó 1 tháng. Do điều kiện chưa có nên con rể đồng ý sống nhà bố vợ cả năm nay.
Suốt thời gian qua, tôi nhận thấy con rể là người hiền lành, biết cách cư xử và chăm chỉ làm việc. Sau giờ làm, về nhà con rể phụ tôi nấu nướng nhưng con gái về đến nhà ngồi bấm điện thoại, chẳng chịu làm việc gì.
Nghe chồng nói cũng phải nên tôi đồng ý hối thúc các con cưới sớm. (Ảnh minh họa)
Dù có chồng mà tính cách của con gái tôi vẫn không thay đổi, luôn làm những điều bản thân thích, không quan tâm đến thái dộ mọi người xung quanh. Con rất hay đi hẹn hò với bạn bè, có khi 1h đêm mới về, có hôm còn để con rể phải đi tìm.
Ngày hôm kia, con gái nói là đi làm tăng ca nên về muộn hơn ngày thường. Thế là cả nhà đợi cơm đến 9h tối mới ăn. Khi đang ăn thì con gái về nói giọng lạc đi, người nồng nặc mùi bia rượu. Vợ chồng tôi giận lắm nhưng không biết phải nói sao, sợ nặng lời, con lại bỏ đi.
Lúc con gái đến bên chào chồng thì con rể nóng mặt hất đổ mâm cơm rồi nói:
“Tôi không thể sống chung với người vợ buông thả, say xỉn thế này được. Chúng ta ly hôn đi”.
Nhìn thấy con rể phản ứng mạnh, con gái tôi sợ hãi và tỉnh táo hẳn, con ôm lấy chồng và nói đừng rời đi. Con gái hứa là sẽ thay đổi, không bao giờ uống rượu bia nữa, sẽ là người vợ đảm và nghe lời chồng. Những lần bị bố mẹ mắng, con gái cãi đến thắng, lần đầu tiên trong đời nhìn con khóc và nhận ra lỗi lầm của bản thân làm tôi rất bất ngờ.
Chồng tôi mừng ra mặt và vỗ vai con rể làm tốt lắm, phải mạnh mẽ như thế mới dạy được vợ. Chúng tôi luôn đứng về phía con rể. Bị bố mẹ bỏ rơi, con gái liền quay qua xin lỗi và hứa sẽ là đứa con ngoan, không bao giờ làm vợ chồng tôi phải buồn nữa. Tôi rất mong con nói được và làm được.
Bình luận