Triển lãm “Sắc màu Xuân Đất nước”: Bức tranh thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa

Sáng 11/1, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm “Sắc màu Xuân Đất nước” nhân dịp Chào Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023).

Dự lễ khai mạc có NSND Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Bà Nguyễn Hằng Nga - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Ông Vi Kiến Thành - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Anh Minh  - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ: "Mùa xuân và đất nước là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều loại hình nghệ thuật, đã có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được ra đời mang chủ đề về mùa xuân. Thiên nhiên cho chúng ta sắc màu của mùa xuân tươi vui, của cỏ cây đâm chồi nảy lộc, của vạn vật sinh sôi. Mùa xuân từ khi có Đảng là mùa xuân của độc lập, của ấm no, hạnh phúc, của niềm tin và hy vọng trên khắp mọi miền đất nước. Chính vì thế, chúng tôi mong muốn thông qua triển lãm "Sắc màu Xuân Đất nước" sẽ đem đến cho người xem những ấn tượng độc đáo, tốt đẹp, mang đến nhiều hứng khởi, hân hoan chào đón xuân mới".

Triển lãm “Sắc màu Xuân Đất nước”: Bức tranh thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa - 1

Ông Nguyễn Anh Minh  - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Phạm Hằng 

Triển lãm “Sắc màu Xuân Đất nước” mang đến cho công chúng 56 tác phẩm đa dạng về thể loại và chất liệu, được lựa chọn trong Bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm được sáng tác trong khoảng thời gian trước năm 1945 đến 2007: từ thế hệ Mỹ thuật Đông Dương: Trần Văn Cẩn, Nguyễn Văn Tỵ, Trần Đình Thọ, Hoàng Tích Chù, Nguyễn Trọng Hợp... đến các thế hệ sau: Nguyễn Trọng Kiệm, Phạm Công Thành, Đường Ngọc Cảnh, Trần Thanh Ngọc...

Thông qua lăng kính chân thực với ngôn ngữ tạo hình phong phú sinh động, các tác giả đã thể hiện những sắc màu đặc trưng của mùa xuân trên khắp vùng miền đất nước Việt Nam. Từ những địa danh nổi tiếng của thủ đô Hà Nội như Phố Hàng Mã, Làng hoa Ngọc Hà, Gò Đống Đa... cho đến những góc cảnh nhỏ thân quen như xóm nhỏ, hàng cây, rặng dừa... Từ miền núi Lạng Sơn, Cao Bằng, với Núi Các Mác, Thác Bản Giốc, hang Pác Bó... đến vùng trung du, vùng duyên hải, biển đảo... đều được khắc họa rõ nét, giản dị, thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước của người nghệ sĩ. Bên cạnh đó không thể thiếu được hình ảnh con người hồn hậu, chất phác, yêu lao động như tô điểm thêm cho những bức tranh tuyệt diệu của thiên nhiên.

Triển lãm “Sắc màu Xuân Đất nước”: Bức tranh thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa - 2

Cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Phạm Hằng 

Dự Lễ khai mạc triển lãm, NSND Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chia sẻ: "Các tác phẩm trong triển lãm lần này là những tác phẩm rất quý giá của những bậc thầy trong nền mỹ thuật Việt Nam để lại cho chúng ta. Bởi thời kỳ đó hoàn cảnh đất nước rất khó khăn, không có điều kiện như bây giờ mà các thầy, những bậc cha chú đã vẽ được nên những bức tranh đầy cảm xúc. Khi tham quan những bức tranh đó, chỉ với màu sắc đơn giản trong khổ giấy nhỏ nhưng đã khiến tôi rất xúc động và nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ ngày xưa khi được xem các thầy vẽ tranh".

Hoạ sĩ Nguyễn Bá Thi (sinh năm 1947) có tác phẩm "Đèo Nai" sáng tác năm 1978 là một trong số những tác phẩm được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lựa chọn để trưng bày tại triển lãm lần này. Hoạ sĩ Nguyễn Bá Thi chia sẻ: “Tôi đã đặt chân tới vùng đất Đèo Nai, Quảng Ninh không phải một lần mà ngay từ thời sinh viên tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tôi đã tới đây nhiều lần để tìm cho mình cảm hứng sáng tác. Bản thân tôi cảm thấy mình rất yêu và gắn bó với vùng đất này. Chỉ có đến đây, chúng ta mới có thể cảm nhận mảnh đất mỏ này hùng vĩ đến như thế nào. Nằm ngay bên Vịnh Bái Tử Long, vùng đất tạo nên một cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, đẹp không kém gì Vịnh Hạ Long. Từ đó mang đến cho người làm mỹ thuật nhiều cảm xúc”.

Triển lãm “Sắc màu Xuân Đất nước”: Bức tranh thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa - 3

Hoạ sĩ Nguyễn Bá Thi bên tác phẩm "Đèo Nai". Ảnh: Phạm Hằng 

Giới thiệu về tác phẩm "Cây" được trưng bày trong triển lãm lần này, họa sĩ Võ Lương Nhi (sinh năm 1961) bày tỏ: "Tôi rất hân hoan và vinh dự khi tác phẩm của mình được trưng bày ở đây. Sau gần 30 năm, giữa không khí mùa xuân, tôi được nhìn lại tác phẩm của mình, tôi rất bất ngờ và xúc động. Bởi bức tranh ngoài sức mong đợi của tôi màu sắc vẫn còn nguyên vẹn không còn chút nào thay đổi và tôi chắc chắn Bảo tàng đã phải bảo quản và giữ gìn rất tốt mới được như vậy. Điều mà tôi thích nhất ở tác phẩm của mình đó là bức tranh đã đem đến một không khí mùa xuân rất ấm áp, không quá rực rỡ giúp cho người xem cảm thấy dễ chịu và thoải mái".

Triển lãm “Sắc màu Xuân Đất nước”: Bức tranh thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa - 4

Họa sĩ Võ Lương Nhi giới thiệu về tác phẩm "Cây" sáng tác năm 1997. Ảnh: Phạm Hằng 

Trong không khí đón xuân Quý Mão 2023 tươi vui ngập tràn, Triển lãm của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam như một lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới công chúng nhân dịp năm mới: Mong hạnh phúc, bình an đến với mọi người, mọi nhà trên khắp mọi miền đất nước.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 15/2 tại Phòng Trưng bày chuyên đề, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Một số hình ảnh khác tại triển lãm: 

Triển lãm “Sắc màu Xuân Đất nước”: Bức tranh thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa - 5

Không gian triển lãm "Sắc màu xuân đất nước"

Triển lãm “Sắc màu Xuân Đất nước”: Bức tranh thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa - 6

Tác phẩm "Cây" của họa sĩ Võ Lương Nhi, sáng tác năm 1997. 

Triển lãm “Sắc màu Xuân Đất nước”: Bức tranh thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa - 7

Tác phẩm "Dừa Kiến An" của họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam, sáng tác năm 1985.

Triển lãm “Sắc màu Xuân Đất nước”: Bức tranh thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa - 8

Tác phẩm "Chiều thứ bảy thanh bình" của họa sĩ Lê Xuân Dũng, sáng tác năm 2007. 

Triển lãm “Sắc màu Xuân Đất nước”: Bức tranh thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa - 9

Tác phẩm "Dưới Tháp Chàm" của họa sĩ Trần Hữu Chất, sáng tác năm 1987. 

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất