Phạm Hồng Điệp – Người doanh nhân mang tâm hồn thơ và khát vọng xanh
Giữa những âm vang hối hả của một thời đại công nghiệp, nơi kinh tế số và phát triển bền vững trở thành hai dòng chảy song hành, có một người doanh nhân âm thầm gieo mầm xanh trên những vùng đất tưởng chừng khô cằn, đầm hoang cỏ dại – đó là Doanh nhân Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Shinec và là người sáng lập Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền, người biến giấc mơ môi trường bền vững thành hiện thực, người “lính biên phòng” năm xưa giữ trọn nghĩa tình đồng đội trong dáng dấp của một thi sĩ và trái tim của một người nông dân yêu thơ, làm thơ.
Từ lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến con đường xanh của doanh nhân
Sinh ra trên vùng quê Phục Lễ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, tuổi trẻ của Phạm Hồng Điệp gắn liền với cánh đồng, thùng ao, bờ sông bãi sú vẹt, đánh dậm, đơm lờ, bắt cua mò ốc, học hết cấp 3 anh vào bộ đội, gắn với màu áo lính nơi biên giới sau về làm anh nuôi tại một Trường Quân sự địa phương Hải Phòng. Chính những năm tháng gian khó của người lính đã hun đúc nơi anh bản lĩnh, tình người và ý thức sâu sắc về sự sống gắn liền với thiên nhiên. Có lẽ cũng vì thế, khi đứng giữa ngã ba lựa chọn con đường lập nghiệp, anh không chọn hướng dễ dàng mà đi theo lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Làm doanh nhân phải gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn”.
Đó không chỉ là một lời nhắc, mà là kim chỉ nam cho mỗi bước đi sau này của anh. Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền – đứa con tinh thần và là công trình tiêu biểu cho kinh tế tuần hoàn đầu tiên tại Việt Nam – đã ra đời trong dòng tư tưởng được định hình ấy. Ở đó, người ta không chỉ thấy những nhà máy hiện đại mà còn thấy vườn cây, hoa trái bốn mùa, hồ cá, khu xử lý chất thải khép kín, và đặc biệt là sự cộng sinh giữa con người – doanh nghiệp – thiên nhiên.
Nam Cầu Kiền không chỉ là “khu công nghiệp” theo nghĩa truyền thống, mà đã trở thành “vườn sinh thái xanh” – nơi hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững theo đúng tinh thần của Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc và tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường sống.
Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền.
Từ vết chai sạn của thương trường đến cánh đồng thơ và nhạc
Điều đặc biệt ở Phạm Hồng Điệp là anh không chỉ làm kinh tế bằng trí óc, mà còn làm thơ bằng trái tim. Khi đã là một doanh nhân thành đạt, anh không chọn nghỉ ngơi nơi cao ốc, mà thường sắn quần lội bùn vào công việc cùng anh em công nhân trong công ty, lúc ngồi trên máy bay chính là lúc anh sáng tác, những lúc thảnh thơi anh thường đi dạo trên những “cánh đồng thơ và nhạc” của chính mình. Trong vòng hai năm, anh cùng các nhạc sĩ đã sáng tác hơn 300 bài hát về 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, lập kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục Thế giới (WorldKings) – một kỳ tích chưa từng có với một doanh nhân không chuyên về nghệ thuật. Những bài hát ấy không chỉ đơn thuần là sản phẩm văn hóa, mà là lời tri ân đất nước, con người, và cũng là hành trình trở về với nét đẹp văn hoá của mỗi miền quê, để hoà mình, tạo hồn cho những tác phẩm thơ và nhạc.
Không ngoa khi nói rằng, trong anh là sự cộng hưởng hài hòa giữa lý trí của một nhà hoạch định kinh tế mang tâm hồn của một thi sĩ Lão nông. Anh viết thơ, phổ nhạc, làm phim, xây dựng Đền thờ, lập vườn kỷ vật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xây dựng sa bàn trận Điện Biên Phủ, như một cách kết nối giữa cội nguồn, với lịch sử dân tộc trong hành trình làm người, làm doanh nhân. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm sâu nặng của một người lính năm xưa đối với vị Đại tướng có một không hai của dân tộc, với đồng đội, với Tổ quốc và với các thế hệ mai sau.
Người nông dân làm thơ giữa khu công nghiệp sinh thái
Thành công không làm anh xa rời công nhân và nhân dân. Trong cách sống và hành xử của Phạm Hồng Điệp, người ta thấy thấp thoáng dáng dấp của “người nông dân làm thơ” – mộc mạc, giản dị nhưng có chiều sâu. Với chiếc mũ tai bèo, bộ quân phục cũ, anh vẫn xuất hiện trong những chương trình cộng đồng, nói về tầm quan trọng của việc xây dựng doanh nghiệp gắn với văn hóa, nghệ thuật và môi trường. Khu công nghiệp sinh thái của anh không chỉ là nơi sản xuất mà còn là không gian trải nghiệm xanh, nơi học sinh, sinh viên, cộng đồng được đến để học về kinh tế tuần hoàn, về sự phát triển bền vững.
Khi nhiều người nhìn khu công nghiệp nơi tạo ra GDP, anh lại nhìn nó như “cánh đồng xanh của tương lai”, nơi giá trị vật chất và tinh thần song hành giao thoa giữa thiên nhiên và con người. Anh nói: “Muốn có kinh tế xanh thì phải gieo hạt giống từ tư duy. Muốn có môi trường bền vững thì mỗi doanh nghiệp phải là một tế bào sống tử tế.”
Người đi dạo trên cánh đồng thơ và nhạc
Bên cạnh công nghiệp, trong Phạm Hồng Điệp còn ẩn chứa một tâm hồn thi sĩ. Anh là tác giả của ba tập thơ đặc biệt:
* "Biển gọi em về" – một bản tình ca trữ tình sâu lắng, nơi biển là biểu tượng của khát vọng và sự thủy chung, tình yêu của tác giả về biển và em, em và môi trường biển, mỗi trường sống xanh trong veo như tình yêu của anh dành cho biển.
* "Miền đất Việt" – là hành trình rong ruổi qua mọi miền Tổ quốc, viết về con người, văn hóa, địa linh, về tình đất – tình người gắn bó máu thịt của 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam.
* "Cánh đồng tuổi thơ" – là sự hồi tưởng về ký ức của một người lính, một người nông dân (Lão nông), một người con của ruộng đồng, trở về với tuổi thơ chân chất, nơi gieo mầm cho mọi ước mơ xanh.
Thơ của Phạm Hồng Điệp không cầu kỳ, không bóng bẩy. Thơ như đời anh – mộc mạc, tình cảm, mà ý chí thì sắt đá. Thơ để sống, để làm việc và để lan tỏa giá trị sống đẹp đến với mọi người, bạn bè.
Người lính – người thầy – người kỷ lục gia – người gieo mầm hy vọng
Phạm Hồng Điệp là người lính mang theo ký ức biên cương trong từng bước chân khởi nghiệp, là người thầy truyền cảm hứng về trách nhiệm xã hội cho các thế hệ doanh nhân trẻ. Là người kỷ lục gia, là doanh nhân được tặng Danh hiệu Sao Đỏ từ rất sớm, nhưng chưa từng khoe khoang danh hiệu mà luôn tự nhắc mình về trách nhiệm giữ gìn và phát triển những giá trị lâu dài. Trong những cuộc gặp gỡ, giao lưu, người ta không chỉ nghe anh nói về sản phẩm, công nghệ, mà còn thấy ánh mắt sáng lên khi anh kể về một bài thơ vừa viết, một giai điệu vừa phổ, hay một ý tưởng xanh cho hành tinh thời kỳ 4.0.
Đó là mẫu hình doanh nhân của thế kỷ XXI – một người kiến tạo giá trị chứ không chỉ sản phẩm. Một người tin rằng kinh tế muốn bền vững thì phải đi qua lòng người, phải chạm đến văn hóa và phải hướng đến thiên nhiên, môi trường sống phục vụ sự phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường
Trong thời đại mà phát triển kinh tế thường đồng nghĩa với sự đánh đổi môi trường, thì hành trình của doanh nhân – thi sĩ – người lính Phạm Hồng Điệp là một minh chứng sống động cho một lối đi khác: lối đi của tình yêu thiên nhiên, của trách nhiệm công dân, và của một tâm hồn lớn mang tầm vóc quốc gia.
Nếu lấy lời dạy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm trục xuyên suốt, thì cuộc đời và sự nghiệp của anh là bản nhạc xanh hào hùng – nơi ý chí, sáng tạo, nghệ thuật và lòng nhân hòa quyện lại thành một, mở ra một hình mẫu mới: Doanh nhân sinh thái – thi sĩ của thời đại công nghiệp xanh.
Doanh nhân Phạm Hồng Điệp: Người gieo mầm xanh trên cánh đồng thơ, nhạc và nghĩa tình đất nước
Trong bối cảnh toàn cầu đối diện với khủng hoảng môi trường và yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển sang kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, Việt Nam cũng đang nỗ lực tìm kiếm những hình mẫu doanh nhân hội tụ cả trí tuệ sản xuất – ý thức xã hội – tâm hồn văn hóa. Một trong những gương mặt tiêu biểu là Tiến sĩ, Luật sư, doanh nhân Phạm Hồng Điệp – người sáng lập Khu công nghiệp sinh thái Nam Cầu Kiền ở Hải Phòng, người đã từng là lính biên phòng, nay là kỷ lục gia Việt Nam và thế giới về số lượng bài hát về 63 tỉnh, thành trong thời gian ngắn nhất, đồng thời là một thi sĩ chân quê, giàu lòng yêu nước, yêu người và yêu môi trường.
Doanh nhân Phạm Hồng Điệp
Từ thực tiễn đến tư tưởng: Hình mẫu doanh nhân của thời đại mới
Trong tư tưởng phát triển bền vững, giới lý luận luôn đi tìm một mẫu hình lý tưởng: Doanh nhân phải không chỉ tạo ra của cải, mà còn tạo ra giá trị sống – giá trị văn hóa – và giá trị sinh thái. Phạm Hồng Điệp chính là một hiện thân sinh động của mô hình này.
* Anh là nhà chiến lược về kinh tế tuần hoàn.
* Là nhà văn hóa, kết nối thơ – nhạc – con người với thiên nhiên.
* Là người gìn giữ ký ức lịch sử, đưa tinh thần Võ Nguyên Giáp sống dậy trong từng cây xanh, viên gạch.
* Và trên hết, là người gieo hy vọng, cho một Việt Nam xanh hơn, đẹp hơn, nhân văn hơn.
Hành trình thơ ca – kinh tế – môi trường hòa làm một
Trong một thời đại mà sự khô khốc của lợi nhuận dễ khiến người ta quên mất môi trường, quên cả lòng người, thì Phạm Hồng Điệp lại chọn một con đường khó hơn – nhưng nhân văn hơn: làm giàu bằng sự tử tế với thiên nhiên, bằng tình yêu quê hương, và bằng lời thơ lay động lòng người.
Hành trình từ người lính biên phòng, đến doanh nhân môi trường, thi sĩ, kỷ lục gia âm nhạc, và người gieo mầm xanh giữa công nghiệp, là minh chứng rằng:
Một doanh nhân đích thực không chỉ xây dựng nhà máy, mà còn dựng nên linh hồn cho một vùng đất.
Phạm Hồng Điệp – một “người nông dân làm thơ” giữa thời đại công nghiệp, một hạt giống đẹp của kinh tế xanh và văn hóa Việt Nam.

Gần hai mươi năm trước, vào tháng 9/2004, trong một bài viết về CCB – Doanh nhân Phạm Hồng Điệp, tôi đã có đoạn kết...
Bình luận