Thắm một chữ “tình” đồng chí, đồng đội Đoàn 6 Hải quân

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), chiều 18/12, tại Hội trường Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã diễn ra buổi gặp mặt, giao lưu giữa Hội Cựu chiến binh Công ty Shinec và Ban Liên lạc truyền thống Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển Quân chủng Hải quân (Đoàn 6 Hải quân) khu vực thành phố Hải Phòng.

Thắm một chữ “tình” đồng chí, đồng đội Đoàn 6 Hải quân - 1

Toàn cảnh buổi giao lưu giữa Hội Cựu chiến binh Công ty Shinec và Ban Liên lạc truyền thống Đoàn 6 Hải quân khu vực thành phố Hải Phòng. Ảnh: Phạm Hằng

Dự buổi gặp mặt có: Đại tá Lê Thanh Bài - Viện Lịch sử Quân đội; Thượng tá Nguyễn Đình Hải - phó Đoàn trưởng và Trung tá Đoàn Mạnh Đông - Đại biểu cơ quan Chính trị Đoàn 6 Hải quân; Đại tá Phạm Hải Châu; Đại tá Hà Quyết Chiến - nguyên Chính ủy Đoàn 6 Hải quân; Tiến sĩ, luật sư, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty CP Shinec Phạm Hồng Điệp; Tiến sĩ Mai Văn Sỹ - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó trưởng Ban Liên lạc truyền thống Đoàn 6 Hải quân cùng các hội viên trong Hội Cựu chiến binh Công ty Shinec và 70 hội viên đại diện cho 120 hội viên Ban Liên lạc truyền thống Đoàn 6 Hải quân khu vực thành phố Hải Phòng.

Thắm một chữ “tình” đồng chí, đồng đội Đoàn 6 Hải quân - 2

Đại biểu dự buổi giao lưu. Ảnh: Phạm Hằng

Hơn hai năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc tổ chức gặp mặt thường niên của Ban Liên lạc truyền thống Đoàn 6 Hải quân khu vực thành phố Hải Phòng nhiều lần lỡ hẹn. Để đáp ứng nguyện vọng của các hội viên, vừa qua Thường trực Ban đã tích cực chuẩn bị và được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo Công ty Shinec và Lãnh đạo, Chỉ huy Đoàn 6 Hải quân tổ chức buổi hội ngộ này để các hội viên có dịp được cùng nhau ôn lại những năm tháng đã một thời là anh Bộ đội Cụ Hồ.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của buổi giao lưu đầy tình nghĩa, thắm tình đồng chí, đồng đội, Trung tá Lê Đình Hải - Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Đoàn 6 Hải quân khu vực thành phố Hải Phòng đã bày tỏ sự vui mừng trước sự trưởng thành của Quân đội ta và những thành tích xuất sắc trong những năm qua của Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, của Công ty Shinec đã góp phần cùng quân và dân thành phố Cảng anh hùng hoàn thành xuất sắc các tiêu chí về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội.

Thắm một chữ “tình” đồng chí, đồng đội Đoàn 6 Hải quân - 3

Trung tá Lê Đình Hải - Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Đoàn 6 Hải quân khu vực thành phố Hải Phòng phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: Phạm Hằng

“Chúng tôi là những người lính đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao cho, nay đã trở về với đời thường, có đồng chí chuyển công tác khác, nhưng ở đâu, cương vị nào, làm nhiệm vụ gì, chúng tôi luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất cao quý của anh Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống cách mạng của thành phố Cảng “Trung dũng - Quyết thắng”, tích cực tham gia công tác trên mọi lĩnh vực với khả năng sức khỏe và trí tuệ của mình, tiếp tục nêu cao ý chí và lòng nhiệt huyết Cách mạng để góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong giai đoạn mới”, Trung tá Lê Đình Hải chia sẻ.

Thay mặt Ban Liên lạc truyền thống Đoàn 6 Hải quân khu vực thành phố Hải Phòng, Trung tá Lê Đình Hải đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐQT Công ty Shinec Phạm Hồng Điệp được Liên minh Kỷ lục Thế giới phong tặng Tiến sĩ danh dự của trường Đại học Kỷ lục Thế giới và Tiến sĩ Mai Văn Sỹ - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó trưởng Ban Liên lạc truyền thống Đoàn 6 Hải quân vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập Kỷ lục “Người đầu tiên nghiên cứu, xây dựng quy trình thành lập mô hình thành phố 3D” - dựa trên việc thực nghiệm tại KCN đô thị Kiến Thụy thành phố Hải Phòng góp phần phục vụ công tác quy hoạch và quản lý đô thị.

Thắm một chữ “tình” đồng chí, đồng đội Đoàn 6 Hải quân - 4

Trung tá Lê Đình Hải (giữa) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐQT Công ty Shinec Phạm Hồng Điệp (bên phải) và Tiến sĩ Mai Văn Sỹ (bên trái). Ảnh: Phạm Hằng

Tại buổi giao lưu, các hội viên Ban Liên lạc truyền thống Đoàn 6 Hải quân khu vực thành phố Hải Phòng cùng các đại biểu, khách mời đã có dịp thăm quan không gian văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dâng hương tại đền thờ Đại tướng thuộc Khu công nghiệp Sinh thái Nam Cầu Kiền. 

Thắm một chữ “tình” đồng chí, đồng đội Đoàn 6 Hải quân - 5

Tiến sĩ Phạm Hồng Điệp giới thiệu với đại biểu về không gian văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Phạm Hằng

Tiến sĩ, luật sư, doanh nhân Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Shinec (Chủ đầu tư dự án KCN Sinh thái Nam Cầu Kiền) chia sẻ: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị tướng quân có công với đất nước và được tất cả cán bộ cựu chiến binh cũng như các quân nhân rất tôn vinh, kính trọng. Trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, rất đông các đoàn cựu chiến binh đã tụ hội về đây để tưởng nhớ Đại tướng. Từ năm 2019 đến nay, chúng tôi đã đón khoảng 30 nghìn học sinh, sinh viên đến đây để bày tỏ lòng thành kính với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các em cũng có dịp được thấy sự lao động sáng tạo của Nam Cầu Kiền. Đây là một trong những giá trị tinh thần, giá trị văn hóa mà Khu công nghiệp Sinh thái Nam Cầu Kiền luôn muốn đem lại cho cộng đồng xã hội”.

Được biết, doanh nhân Phạm Hồng Điệp cũng là một cựu quân nhân. Sau khi rời quân ngũ, ông thành lập Công ty CP Shinec. Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền mà ông đang phát triển được các chuyên gia đánh giá là một khu công nghiệp xanh, tiệm cận các các tiêu chí của một khu công nghiệp sinh thái. Ông cũng là doanh nhân vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp 2 lần gửi thư chúc mừng và động viên về những đóng góp cho lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu được phóng viên Thời báo Văn học nghệ thuật (Arttimes.vn) ghi nhận:

Thắm một chữ “tình” đồng chí, đồng đội Đoàn 6 Hải quân - 6

Cán bộ, cựu chiến binh Đoàn 6 Hải quân thăm quan và chụp ảnh lưu niệm tại Vườn Cộng sinh Kyosei-no-niwa thuộc KCN Sinh thái Nam Cầu Kiền, đạt “kỷ lục Việt Nam” cho Vườn Nhật trong khuôn viên Nhà máy xử lý nước thải đầu tiên tại Khu công nghiệp. Ảnh: Phạm Hằng

Thắm một chữ “tình” đồng chí, đồng đội Đoàn 6 Hải quân - 7

Khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Vườn Cộng sinh Kyosei-no-niwa. Ảnh: Phạm Hằng

Thắm một chữ “tình” đồng chí, đồng đội Đoàn 6 Hải quân - 8

Đoàn văn công chụp ảnh lưu niệm tại Không gian văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Phạm Hằng

Thắm một chữ “tình” đồng chí, đồng đội Đoàn 6 Hải quân - 9

Giao lưu văn nghệ tại Không gian văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Phạm Hằng

Thắm một chữ “tình” đồng chí, đồng đội Đoàn 6 Hải quân - 10

Thắm một chữ “tình” đồng chí, đồng đội Đoàn 6 Hải quân - 11

Thắm một chữ “tình” đồng chí, đồng đội Đoàn 6 Hải quân - 12

Tiến sĩ Phạm Hồng Điệp cùng các đại biểu, khách mời trò chuyện về Không gian văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Phạm Hằng

Thắm một chữ “tình” đồng chí, đồng đội Đoàn 6 Hải quân - 13

Tiến sĩ Phạm Hồng Điệp cùng nhà văn Hoàng Dự - Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật và các khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Không gian văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Phạm Hằng

Thắm một chữ “tình” đồng chí, đồng đội Đoàn 6 Hải quân - 14

Trung úy Nguyễn Khắc Diểu - Thuyền trưởng Tàu 527 Đoàn 6 Hải quân thăm Không gian văn hóa và bày tỏ lòng thành kính đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Phạm Hằng

Chia sẻ với phóng viên Thời báo Văn học nghệ thuật về kỷ niệm với Đoàn 6 Hải quân, Trung úy Nguyễn Khắc Diểu cho biết, ông nhập ngũ vào ngày 16/2/1959, đánh trận đầu tiên ở sông Gianh và Vàm Cỏ, được Bộ Tư lệnh gọi về trường sỹ quan học tại Quảng Ninh, sau đó được bổ nhiệm làm Thuyền trưởng Tàu 527 của Đoàn 6 Hải quân. Cũng nhờ công tác tại Đoàn 6 mà ông nên duyên vợ chồng với một nữ quân nhân trong Đoàn. Đám cưới của ông được tổ chức vào năm 1969 và được tất cả anh chị em Đoàn 6 đến chung vui. Đó là kỷ niệm không thể quên và cũng chính vì những ân huệ với Đoàn 6 Hải quân, Trung úy Nguyễn Khắc Diểu mong muốn sẽ có nhiều dịp được hội ngộ với đồng chí, đồng đội Đoàn 6 Hải quân nhưng không chỉ là trong khu vực Hải Phòng mà còn trên khắp mọi miền Tổ quốc. 

Phạm Hằng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thi nhân bầu rượu túi thơ

Thi nhân bầu rượu túi thơ

Tết, dẫu ngày thường không hay rượu thì, chí ít mỗi người dù già trẻ, gái trai, đều có thể nâng một ly rượu thơm nồng mừng xuân, mừng năm mới. Người ta nói đến “văn hóa rượu”, vì rượu là một trong những phát minh quan trọng của loài người (nhiều ý kiến còn cho là sau việc phát minh ra lửa!?). Muốn cảm nhận được cái nhã thú của văn hóa rượu, thiết nghĩ có một cách, hãy tìm đ