Triển lãm “Nối” - Cây cầu lan tỏa vẻ đẹp của tranh màu nước đến với cộng đồng
Triển lãm “Nối” do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Câu lạc bộ Họa sỹ màu nước Hà Nội (HWA) đã chính thức khai mạc chiều 14/7, tại Hà Nội.
Sự kiện là một trong những hoạt động thường liên của Câu lạc bộ Họa sỹ màu nước Hà Nội. Triển lãm lần này quy tụ 42 họa sỹ và một số hoạ sĩ khách mời, tiếp tục thể hiện sự sáng tạo nghiêm túc, chuyên nghiệp của các họa sỹ đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên cả nước.
Lễ cắt băng khai mạc triển lãm "Nối". Ảnh: BTC
Với hơn 200 tác phẩm được lấy cảm hứng mãnh liệt từ đời sống hàng ngày làm chất liệu sáng tác, triển lãm Nối giúp người xem cảm nhận những kết nối sâu sắc giữa con người với quê hương, đất nước.
Những góc phố hay vùng quê, rẻo cao hay biển cả, những cây cầu hay ánh lửa bên bếp không đơn thuần là những sự vật được mượn để kể lại nỗi nhớ hay những tâm tư, mà còn là một biểu tượng cho sự kết nối thường trực giữa con người với thiên nhiên như một thể không tách rời. Đó cũng là những gương mặt mang thần thái khác nhau nhưng đều có những điểm chung về vẻ bình an và dịu dàng. Và cả những bức tranh động vật sinh động, đáng yêu.
Triển lãm trưng bày hơn 200 tác phẩm được lấy cảm hứng từ đời sống hàng ngày. Ảnh: Hương Thảo
Phát biểu tại triển lãm, họa sĩ Bùi Thanh Việt Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Họa sỹ màu nước Hà Nội cho biết, HWA năm 2025 có nhiều mốc đáng nhớ khi chính thức có văn phòng tại 22 Thành Công với sự tham gia sinh hoạt sôi nổi và đều đặn của 70 họa sỹ thành viên, đồng thời là cầu kết nối tới các nghệ sỹ khách mời Bắc – Trung – Nam, bạn bè quốc tế và các CLB đối tác như Tôi Vẽ, VWA... HWA không chỉ hoạt động tích cực trog lĩnh vực sáng tác và giao lưu, lan tỏa nghệ thuật mà còn chủ động trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động cộng đồng.
“Triển lãm Nối sẽ là cây cầu để lan tỏa tranh màu nước đến với cộng đồng, đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị của sự tiếp nối, sẻ chia và lan tỏa cái đẹp trong xã hội hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các nghệ sĩ - những người đã lặng lẽ dành trọn tâm huyết, thời gian và cảm xúc cho từng nét cọ, từng lớp màu”, Chủ tịch Câu lạc bộ Họa sỹ màu nước Hà Nội bày tỏ.
Hoạ sĩ Bùi Thanh Việt Hùng - Đại diện CLB Họa sĩ Màu nước Hà Nội chia sẻ tại triển lãm. Ảnh: Hương Thảo
Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám chia sẻ: “Với chúng tôi, di sản không chỉ là những giá trị hữu hình và vô hình đã được thừa nhận theo thời gian, mà di sản còn nằm ở những dòng chảy đời sống hiện tại được thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật. Việc cùng HWA đồng tổ chức triển lãm Nối thể hiện sự trân trọng của chúng tôi với cái đẹp và nghệ thuật nói chung. Chúng tôi hy vọng thông qua sự kiện lần này, vẻ đẹp của nghệ thuật sẽ được chạm tới công chúng nhiều hơn nữa”.
Công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: Hương Thảo
Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn tổ chức các chương trình trải nghiệm như trình diễn, tọa đàm nghệ thuật (art talk), vẽ tranh cộng đồng, in tranh trên giấy dó, trao quà khuyến khích sáng tạo, nhằm tăng cường tương tác và lan tỏa cảm hứng nghệ thuật đến với đông đảo công chúng.
Triển lãm diễn ra từ ngày 14/7 – 30/7 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:
Bùi Đức Cảnh - "Bình yên" (2025).
Nguyễn Thị Hằng - "Hồi ứu xưa" (2024).
Đoàn Quốc - "Phố 1" (2025).
Nguyễn Phương - "Hoàng hôn trên cây cầu cũ" (2025).
Bùi Đức Cảnh - "Khuê Văn Các" (2025).
Lục Thum - "Nắng xuân" (2025).
Tạ Hà - "Vào Hạ 2" (2025).
Hoàng Thị Thu Hằng - "Cô gái Bắc Bling" (2025).

Những tác phẩm về đề tài phụ nữ xuất hiện trong không gian nghệ thuật đều ẩn chứa những ý nghĩa nhất định, đặc...
Bình luận