Thưởng lãm những tác phẩm mỹ thuật rực rỡ sắc Xuân

Giới thiệu tới công chúng các tác phẩm của các họa sĩ, nhà điêu khắc được sáng tác trong thời gian gần đây về chủ đề mùa Xuân, tình yêu quê hương đất nước tươi đẹp, triển lãm mỹ thuật “Khai Xuân” giúp người xem cảm nhận được một mùa Xuân mới đang tới trên mọi miền của Tổ quốc, mang theo niềm tin, ước vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc.

Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật đầu năm chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Ất Tỵ 2025, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên mới do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức.

Lễ khai mạc triển lãm đã diễn ra tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chiều ngày 10/2.

Thưởng lãm những tác phẩm mỹ thuật rực rỡ sắc Xuân - 1

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Huyền Thương

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, triển lãm “Khai Xuân” giới thiệu 58 tác phẩm của 29 tác giả là các nghệ sĩ đã có những cống hiến cho sự phát triển của ngành mỹ thuật, từng công tác hoặc tham gia các công tác chuyên môn do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức, là những nghệ sĩ thành danh và nghệ sĩ trẻ có sự chỉn chu trong nghề nghiệp, đang dần khẳng định chỗ đứng trong nền nghệ thuật nước nhà.

Thưởng lãm những tác phẩm mỹ thuật rực rỡ sắc Xuân - 2

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Huyền Thương

Triển lãm có sự góp mặt của 3 thế hệ nghệ sĩ, trong đó, tác giả lớn tuổi nhất là họa sĩ Ngô Quang Nam (83 tuổi), nguyên Vụ trưởng Vụ Mỹ thuật, Nhiếp ảnh. Nghệ sĩ trẻ tuổi nhất là Vũ Thùy Mai (35 tuổi).

Cùng với một số tên tuổi như: Lê Anh Vân, Vi Kiến Thành, Lưu Thanh Lan, Vương Thạo, Mai Xuân Oanh, Trịnh Tuân, Lê Đức Tùng, Hải Kiên, Nguyễn Trường Linh, Nguyễn Hữu Khoa, Lâm Đức Mạnh, Vũ Thái Bình, Ngô Quang Dương, Nguyễn Nghĩa Dậu, Chu Viết Cường...

Thưởng lãm những tác phẩm mỹ thuật rực rỡ sắc Xuân - 3

Triển lãm “Khai Xuân” giới thiệu 58 tác phẩm của 29 tác giả. Ảnh: Huyền Thương

Các tác phẩm tham gia triển lãm có sự phong phú về chất liệu như: sơn dầu, lụa, giấy dó, sơn mài, đồng,... Khi kết hợp với bút pháp điêu luyện, thuần thục của các họa sĩ đã tạo nên những tác phẩm mang giá trị thẩm mỹ độc đáo, rực rỡ sắc Xuân.

Triển lãm cũng là dịp để động viên, khích lệ các nghệ sĩ đã thành danh, các nghệ sĩ đang triển vọng không ngừng sáng tác những tác phẩm đặc sắc góp phần quan trọng cho sự phát triển của nghệ thuật nước nhà.

Thưởng lãm những tác phẩm mỹ thuật rực rỡ sắc Xuân - 4

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Huyền Thương

Tham gia triển lãm với 3 tác phẩm Bên hồ Thiền Quang, Trên cao nguyên Hà Giang Điệu Khèn Mông, họa sĩ Ngô Quang Nam bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi khi được đóng góp vào sự thành công của triển lãm.

“Triển lãm đã tập hợp được nhiều tác phẩm tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của mỹ thuật. Sau khi tham quan triển lãm, tôi cảm nhận mùa xuân như đã tạo nên từng tác phẩm và mỗi tác phẩm cũng như mang trong mình sức sống của mùa xuân”, họa sĩ Ngô Quang Nam chia sẻ.

Thưởng lãm những tác phẩm mỹ thuật rực rỡ sắc Xuân - 5

Họa sĩ Ngô Quang Nam chia sẻ tại triển lãm. Ảnh: Huyền Thương

Triển lãm Mỹ thuật “Khai Xuân” là bức tranh tổng hòa của những sắc màu cá tính riêng biệt, với năng lượng tích cực, mang đến cho công chúng thưởng lãm nghệ thuật một mùa Xuân ấm áp, tràn đầy niềm tin vào một tương lai tươi đẹp của đất nước.

Triển lãm diễn ra từ ngày 10/2 đến hết ngày 20/2 tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh - 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:

Thưởng lãm những tác phẩm mỹ thuật rực rỡ sắc Xuân - 6

Tác phẩm "Điệu Khèn Mông" của tác giả Ngô Quang Nam, chất liệu Acrylic, kích thước 40 cm x 50 cm, sáng tác năm 2016.

Thưởng lãm những tác phẩm mỹ thuật rực rỡ sắc Xuân - 7

Tác phẩm "Mùa Xuân của mẹ" của tác giả Lưu Thanh Lan, chất liệu đồng, kích thước 50 x 49 x 35, sáng tác năm 2020.

Thưởng lãm những tác phẩm mỹ thuật rực rỡ sắc Xuân - 8

Tác phẩm "Nắng Xuân" của tác giả Nguyễn Nghĩa Cương, chất liệu Acrylic trên toan, kích thước 60 x 80cm, sáng tác năm 2024.

Thưởng lãm những tác phẩm mỹ thuật rực rỡ sắc Xuân - 9

Tác phẩm "Chợ quê" của tác giả Vi Kiến Thành, chất liệu Acrylic, kích thước 60 x 60, sáng tác năm 2025.

Thưởng lãm những tác phẩm mỹ thuật rực rỡ sắc Xuân - 10

Tác phẩm "Phố cáo" của tác giả Chu Viết Cường, chất liệu sơn mài, kích thước 120 x 200, sáng tác năm 2024.

Thưởng lãm những tác phẩm mỹ thuật rực rỡ sắc Xuân - 11

Tác phẩm "Khu vườn mùa xuân" của tác giả Vũ Thùy Mai, chất liệu màu nước trên giấy, kích thước 120 x 60, sáng tác năm 2024.

Thưởng lãm những tác phẩm mỹ thuật rực rỡ sắc Xuân - 12

Tác phẩm "Ngưỡng làm Dâu" của tác giả Trần Thái, chất liệu sơn mài, kích thước 100 x 110, sáng tác năm 2023.

Thưởng lãm những tác phẩm mỹ thuật rực rỡ sắc Xuân - 13

Tác phẩm "Mùa xuân xanh" của tác giả Lâm Đức Mạnh, chất liệu sơn dầu trên toan, kích thước 80cmx120cm, sáng tác năm 2023.

Thưởng lãm những tác phẩm mỹ thuật rực rỡ sắc Xuân - 14

Tác phẩm "Xuân ca" của tác giả Ngô Quang Dương, chất liệu sơn dầu, kích thước 76  x 140, sáng tác năm 2025.

Huyền Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Y Mùi và tập truyện ngắn “Phận đàn bà”

Y Mùi và tập truyện ngắn “Phận đàn bà”

Y Mùi vốn là bác sĩ. Chị đã nghỉ hưu, nhưng hiện chị vẫn làm việc như một bác sĩ tư nhân. Y Mùi mới đến với văn chương trên dưới 10 năm nay. Đã bén duyên với văn chương muộn mằn như thế lại còn bị điều tiếng, đại khái Y Mùi trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là nhờ cái bóng của chồng - tức nhà thơ Trần Quang Quý - Nói như thế cũng còn có nghĩa là tác phẩm của Y Mùi chưa c

Bài ca về sự sống, tình yêu và hy vọng! (Đọc trường ca “Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh” của Châu La Việt)

Bài ca về sự sống, tình yêu và hy vọng! (Đọc trường ca “Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh” của Châu La Việt)

Hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc đã góp phần khẳng định một giá trị văn hóa trong lịch sử tư tưởng nhân loại: lòng yêu nước, yêu hòa bình, ý chí quyết hy sinh vì độc lập, tự do sẽ tạo nên sức mạnh và lương tâm thời đại. Ở trong văn học, tư tưởng ấy kết thành những bức tượng đài được điêu khắc bằng thứ ngôn ngữ vang vọng âm hưởng sử thi hùng tráng bài